RÉT NÀNG BÂN THƯƠNG CÚN
Thursday, April 24, 2008 11:29:00 AM
Mấy hôm nay miền Bắc đột ngột lạnh.
Dạo ngày xưa Dì rất khoái cái rét kiểu này, cảm giác đang ở mùa hè chói chang bỗng được hưởng cái se lạnh của chớm đông kể cũng thú vị. Nhưng từ khi có Cún, bất kể kiểu thời tiết nào đột ngột như thế này cũng đều khiến Dì lo lắng. Thật sự lo lắng!
Gọi điện về nhà cho bà Ngoại, bà Ngoại nói Cún phải về nhà ông Nội để gần nhà bác sĩ, dễ theo dõi tình hình vì Cún ốm rồi, viêm phổi rồi. Gọi cho mẹ Thu thì thấy tiếng Cún nheo nhéo trong điện thoại, hỏi ốm sao mà nói lắm thế thì được kể là dạo này nói nhiều lắm rồi. Ốm cũng nói, viêm họng cũng nói, ho cũng nói, nói khan cả tiếng. Nhưng mà khoái, càng khan tiếng càng thích nói. Thế mới buồn cười!
_____
Mẹ Thu dạo trước ốm gần một tháng, nghỉ hơn một tháng, khi đi làm trở lại thì mới biết mình đã nằm trong diện "tinh giảm". Đúng là cái thằng tư bản nước ngoài, ốm đau đã không có bảo hiểm lại còn gây khó dễ khi quay trở lại làm việc. Nói chuyện với mT thì vẫn phải tỏ ra lạc quan nhưng bản thân Dì cũng thấy lo lắng. Vì thời buổi lạm phát này, không CV, không lương thật là khó khăn. Dì biết mT đang hết sức lo lắng nên càng thương mT, thương Cún hơn. Thôi thì mình sẽ cố "cày sâu cuốc bẫm" vậy!
_______
Thời tiết chán đời nên hôm qua Dì cũng mệt phờ râu, đi làm về phải nhảy vào quán gội đầu, nhờ bác ý xoa bóp, bấm huyệt, giựt tóc cho, về nhà ngủ liền một mạch từ 8h tối đến 6h30 sáng nay mới cố gắng gượng dậy được. Hôm nay đi làm thấy đỡ hơn rồi.
Hy vọng Cún cũng theo tinh thần chống chọi với thời tiết xấu của Dì để khỏe lên nhé! Mong lắm những lần gọi điện về nghe thấy tiếng Cún líu lo "Dì Chông hát Cờ hòa bình bay phấp phới đi".
Yêu Cún lắm lắm cơ!![]()
![]()
Ảnh Cún ngày nắng ấm trốn Mẹ ra vườn nhà bà Ngoại chơi, bị Dì túm được, hè hè








