My Opera is closing 1st of March

Duaca

Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng?

Subscribe to RSS feed

KHÔNG MÀ... THÌ THÔI

KHÔNG MÀ... THÌ THÔI magnify

Cháu tôi, thằng cu bé con 19 tháng tuổi, hay dùng cái giọng nhão nhoẹt nỉ non “Dì Chông ơi, bế con mấy” để chinh phục trái tim tôi. Thuộc đến mấy chục bài hát cả thảy, thuộc tất cả các bài ru mà Mẹ và Bà Ngoại hát cu cậu cũng không làm cho tôi ngạc nhiên bằng khi líu lo “không mà thì thôi”.

Không mà… thì thôi

Là vì mỗi khi người lớn cho cu cậu ăn, uống bất cứ một cái gì mà cu cậu không thích, cu cậu sẽ nhăn mặt “không mà”. Bà nịnh nọt mãi, Mẹ nỉ non mãi, cu cậu vẫn cứ một mực “không mà”. Bực mình, người lớn mới quát “không mà, không mà, không mà thì thôi”. Rồi cu cậu đâm quen, khoái chí đến nỗi có khi vẫn thích ăn, miệng líu ríu: “ăn, ăn” nhưng khi đưa đồ đến gần là “không mà thì thôi”. Người ngoài nghe chẳng hiểu, chỉ có người trong nhà hiểu cu cậu mà thôi.

Là vì bây giờ cu cậu người lớn lắm rồi, người khác khó mà ép buộc gì được. Muốn đi ngủ, cu cậu sẽ “Mẹ Thu ơi, à ơi đi”. Mẹ đang bận, bà Ngoại bảo: “thế mình đi à ơi đi”, cu cậu sẽ lắc đầu quầy quậy: “không, mẹ Thu ru à ơi”. Không muốn đi dép, cu cậu sẽ cố tuột quai ra bằng được, không được thì kêu cứu: “Dì Chông ơi, cởi dép, nóng quá!” Và chỉ cần người lớn nói: “con phải đi dép mới ra sân chơi được chứ?” thì lập tức đáp lại: “Không mà thì thôi”

KHÔNG MÀ… THÌ THÔI

Tự dưng câu nói của cháu gợi tôi nghĩ đến những điều đang dằn vặt mình bấy lâu nay.

Khi tôi im lặng để lảng tránh câu chuyện với một người, thì đối với tôi, cái sự KHÔNG MÀ ấy tương tự như một sự TRÌ HOÃN, một lời hứa để ngỏ. Nhưng cũng có thể với họ, KHÔNG MÀ đồng nghĩa với sự TỪ CHỐI

Sự trì hoãn làm bất cứ việc gì khác với sự từ chối làm bất cứ việc gì.

Trì hoãn là vì chưa sẵn sàng tâm lý, chưa sẵn sàng sức khỏe để đón nhận, để đối mặt, để giải quyết, để đương đầu. Sự trì hoãn có giới hạn và có thể mở ra cơ hội.

Từ chối là gạt phăng và loại bỏ. Sự từ chối đóng sập các cánh cửa cơ hội lại ngay từ lúc xác nhận sự từ chối.

Không mà

Không mà

Không mà

ừ, cứ không mà đi! Không mà thì thôi!

Như Mẹ tôi đã nói với cháu tôi như thế! Như chị gái tôi đã nói với cháu tôi như thế!

Cu cậu thì thích.

Nhưng tôi thì không!

______

Picture: mọi người bảo "thằng bé giống dì như tạc" (?!)