Thử làm một phép so sánh
Wednesday, March 19, 2008 7:48:00 AM
Thì vẫn biết là so sánh nào cũng khập khiễng. Có cố níu mọi sự so sánh lại gần với nhau thì vẫn tìm ra được cái khe trống tuếch toách giữa chúng.
7/3, có trọn vẹn một ngày nghỉ mừng đại lễ của chị em trên Asian Resort. Hôm đó dù đã mệt mỏi đến mức cảm thấy vơi đi phần lớn hứng thú chơi bời mà nhìn thần thái khuôn mặt vẫn thế này, hồng hào, tươi trẻ:
Nếu ai để ý kỹ thì vẫn thấy có chiếc đũa cắm trên đầu, vật trang điểm duy nhất lúc đó vớ được để túm mái tóc dài lên, cho đỡ nóng bức, ngột ngạt.
Là em đang ngồi bó gối trước nhà tiếp đón của khu resort, chờ cho em béo bấm máy. Nắng chiều oi oi, khó chịu nên mắt ríu lại, nheo nheo. Nhưng hồng hào, đầy đặn...
...____...
Sau đúng 10 ngày, mắc dù cố gắng bằng mọi cách để lấy lại "phong độ" cho mình, kể cả việc ngồi lì ở tiệm làm tóc mấy tiếng liền để cắt cắt, tỉa tỉa, uốn uốn, sấy sấy, gội gội thì kết quả vẫn là một bộ mặt thế này:
Nhàu nát một cách thảm hại, kể cả cái cười méo mó kia...
Không thể hình dung nổi mình đã trải qua 10 ngày mệt mỏi đó như thế nào, chỉ biết nó để lại vết tích trên khuôn mặt xám xịt kia để cố cười mà vẫn không tươi cho được!
7/3, có trọn vẹn một ngày nghỉ mừng đại lễ của chị em trên Asian Resort. Hôm đó dù đã mệt mỏi đến mức cảm thấy vơi đi phần lớn hứng thú chơi bời mà nhìn thần thái khuôn mặt vẫn thế này, hồng hào, tươi trẻ:
Nếu ai để ý kỹ thì vẫn thấy có chiếc đũa cắm trên đầu, vật trang điểm duy nhất lúc đó vớ được để túm mái tóc dài lên, cho đỡ nóng bức, ngột ngạt.Là em đang ngồi bó gối trước nhà tiếp đón của khu resort, chờ cho em béo bấm máy. Nắng chiều oi oi, khó chịu nên mắt ríu lại, nheo nheo. Nhưng hồng hào, đầy đặn...
...____...
Sau đúng 10 ngày, mắc dù cố gắng bằng mọi cách để lấy lại "phong độ" cho mình, kể cả việc ngồi lì ở tiệm làm tóc mấy tiếng liền để cắt cắt, tỉa tỉa, uốn uốn, sấy sấy, gội gội thì kết quả vẫn là một bộ mặt thế này:
Nhàu nát một cách thảm hại, kể cả cái cười méo mó kia... Không thể hình dung nổi mình đã trải qua 10 ngày mệt mỏi đó như thế nào, chỉ biết nó để lại vết tích trên khuôn mặt xám xịt kia để cố cười mà vẫn không tươi cho được!







