My Opera is closing 1st of March

Duaca

Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng?

Subscribe to RSS feed

THIÊN THẦN KHÔNG Ở LẠI

Mỗi một người trong cuộc đời mình không thể tránh khỏi việc gặp một chuyện đau lòng nào đó, việc mất mát gì đó.
Mất tiền mất của còn có thể làm lụng cật lực để kiếm lại
Mất sức khỏe còn có thể viện đến thuốc thang, cơm cháo bồi bổ mà khôi phục lại được
Mất niềm tin có khi lại tìm thấy niềm tin nếu có lòng lạc quan cần thiết
Mất danh dự còn có thể cứu chuộc lại danh dự
Nhưng khi mất những Thiên thần là mất vĩnh viễn Thiên thần đó, không thể tìm lại được, dù chắc chắn sẽ lại có Thiên thần khác đến với cuộc đời chúng ta.
...
Ngày xưa Mẹ cũng đã có lúc mất đi Thiên thần của mình. Khi đó con chưa ra đời để bên Mẹ lúc lòng Mẹ tao tác. Nhưng rồi con đã đến, để lấp đầy khoảng trống mà Thiên thần Anh để lại trong lòng Mẹ. Rằm Tháng 7 năm nào con cũng thấy Mẹ sắp những đôi giày, đôi giày cũng lớn dần khi Mẹ tính tuổi Anh con. Và năm nào con cũng tự hỏi: Mẹ đã từng đau đến độ nào, hả Mẹ? Để thêm vào tình thương yêu Mẹ cả một nỗi xót xa...
...
Vài năm trước, chị cả cũng mất một Thiên thần khi mà sự mong mỏi đã thành một nỗi khát thèm, một niềm ao ước. Thiên thần mới chỉ bắt đầu thành hình trong bụng Mẹ. Chị đã suy sụp cả một tháng mới vực dậy được. Em không ở gần đủ để biết chị đã vượt qua những ngày khó khăn đó như thế nào. Em chỉ ao ước, Thiên thần khác sẽ lại đến với chị, với chúng ta...
Và thêm vào tình yêu thương Chị cả một nỗi xót xa...
...
Vài ngày trước, em nhận được một cái tin nhắn không cụt lủn nhưng rõ ràng là em chẳng hiểu gì cả. Gọi lại để nghe thấy đầu dây bên kia chỉ là tiếng khóc nức nở và dồn dập. Thì ra câu nói của người xưa chẳng sai bao giờ "phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí". Thôi thì là năm vận năm hạn của nhà mình. Không thể lựa chọn được người phải chịu. Giá có thể nói một từ "gánh đỡ". Chỉ biết vỗ về an ủi chị thôi...
Thêm vào tình yêu thương ngày ngày em vun đắp cho chị, người chị không máu mủ ruột rà nhưng em vẫn yêu thương, cả một nỗi xót xa...
___________
Thiên thần của Mẹ, Thiên thần của Chị. Thiên thần không ở lại.
Cầu mong nơi Thiên thần dừng chân là chốn ấm áp, xinh tươi...
Cho lòng các bà mẹ không đau...