My Opera is closing 1st of March

Duaca

Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng?

Subscribe to RSS feed

Tất niên với MC

Tất niên với MC magnify
Chuyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa, Sami và MC là 2 anh em, gắn bó khăng khít như chân tay. Hai sếp bên MC là bạn thân từ thời mài bút trên giảng đường ĐH của sếp bên Sami.
Vì thế mà người Sami và MC như cùng một nhà.
Vì thế mà các bữa tiệc, dù to dù nhỏ, không thể thiếu nhau.
Ngay cả chuyện ăn tất niên thôi, cũng cùng nhau tổ chức.
Ngày hôm trước Sami, thì ngày hôm sau MC...
Bụng thầm tiếc rẻ 2 bữa hoành tráng liên lu liền lù quá, nhưng lời mời tha thiết của MC thì vẫn đón nhận nồng hậu. Gì chứ tiệc thì không nên chê, nhất là lời mời của những chủ nhà hiếu khách như các sếp MC. Vậy thì còn chần chừ gì mà không tham chiến?
hé hé, Bí đỏ - Giảng Võ nhé! Nơi mà cách đây đúng một năm, Sami cũng tổ chức tất niên đầm ấm, cái tất niên đầu tiên Đông tồ đi làm là ở đó. Nên nay quay lại, không khỏi bùi ngùi... Photobucket Photobucket Photobucket PhotobucketPhotobucket Photobucket Photobucket _______

PS: Viết xong entry này, lại nhớ thêm rằng, mới tối thứ 7, tận 10h30pm sếp còn gọi điện bảo lên cơ quan ăn tất niên với mấy anh em trực. Bữa tất niên này chính sếp mời. Nhưng mà lạnh lắm, lại chui vào chăn nữa rồi. Sếp bảo: gọi taxi đi, lên anh trả tiền. Hé hé, sếp cứ đùa, mần răng mà gọi được taxi vào giờ này, dịp này? Nhà em lại ở trong ngõ chứ, bé tí teo á!
Cuối cùng thì nằm đắp chăn đọc sách, tiếc bữa liên hoan ấm sực ở Cty...

________

PS: Viết xong đoạn PS trên lại nhớ thêm rằng, vừa mới hôm qua thôi, tối chủ nhật, Phát lại gọi điện rủ chị lên Kim Mã ăn tất niên cùng cả Trực, Cát và em An. Cơ mà, chị còn buổi trực không thể cancel được. Hơn nữa đúng lúc em gọi, còn phải đảo qua nhà khóa khiếc các cửa lại, vì mọi người nhà chị về quê hết rồi.
Vậy nên, ngậm ngùi từ chối. Cũng tiếc lắm á! Vì chị ham vui mà, khe khe.
________

Đó, tình hình tất niên là cứ lu bù vậy đó. Chưa kể ở Cty trưa nào cũng có bác chán ăn cơm hộp, rủ đi nay thì thịt chó, mai thì lẩu vịt. Protit, lipit tăng cao tới mức chóng mặt, chắc lại béo thêm vài kg roài, há há, hé hé, hí hí