Cuối năm ăn nhậu lu bù, hé hé
Saturday, February 2, 2008 8:46:00 AM
Kế hoạch tất niên của Cơ quan mình thật là hoành x tráng nhé! Là... là... là sẽ đi Hà Tây cả một ngày, ăn chơi nhảy múa ở một khu resort thật đẹp nào đó. Làm lụng cật lực cả năm rồi, sếp rất rất muốn cho anh chị em đi xả hơi một ngày.
Nhưng mà, thời tiết càng về cuối năm càng không chiều lòng người. Lạnh gì mà lạnh cắt da, mưa gì mà mưa rí rách, không thấy có dấu hiệu ấm lên gì cả thế. Đến hôm nay là 23 ngày liên tiếp miền Bắc chịu cái rét đậm rét hại rồi; nhiệt độ thường xuyên dưới 10 độ C. Ba ngày nay, nghe dự báo thời tiết mà hoảng. Hà Nội 7độ, nhiều vùng 3-4 độ, Mẫu Sơn 0 độ, có lúc xuống âm độ, băng tuyết trắng trời.
Trời lạnh như vậy thì đi xả hơi ở một chỗ nào đó không phải HN thật là một kế hoạch mạo hiểm. Vì vậy, cuối cùng thì lựa chọn một chỗ nào đó ấm áp để dừng chân cho kế hoạch tất niên của mình. Ngày Tết thật khó mà vừa như ý, thôi chọn quán "Ngon" trên Phan Bội Châu để hưởng một chút dư vị dân tộc vậy, hí hí



Nhưng mà, thời tiết càng về cuối năm càng không chiều lòng người. Lạnh gì mà lạnh cắt da, mưa gì mà mưa rí rách, không thấy có dấu hiệu ấm lên gì cả thế. Đến hôm nay là 23 ngày liên tiếp miền Bắc chịu cái rét đậm rét hại rồi; nhiệt độ thường xuyên dưới 10 độ C. Ba ngày nay, nghe dự báo thời tiết mà hoảng. Hà Nội 7độ, nhiều vùng 3-4 độ, Mẫu Sơn 0 độ, có lúc xuống âm độ, băng tuyết trắng trời.
Trời lạnh như vậy thì đi xả hơi ở một chỗ nào đó không phải HN thật là một kế hoạch mạo hiểm. Vì vậy, cuối cùng thì lựa chọn một chỗ nào đó ấm áp để dừng chân cho kế hoạch tất niên của mình. Ngày Tết thật khó mà vừa như ý, thôi chọn quán "Ngon" trên Phan Bội Châu để hưởng một chút dư vị dân tộc vậy, hí hí











