My Opera is closing 1st of March

Duaca

Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng?

Subscribe to RSS feed

Tìm lại đi...

3h sáng.
Đêm tĩnh mịch hư không, chỉ có tiếng máy tính kêu ro ro.
Cô gái khẽ cựa mình trong chiếc áo dạ dài. Mùa đông năm nay khắc nghiệt, nhiệt độ thường xuyên xuống dưới 10 độ. Bệnh viêm mũi dị ứng lại biểu tình như đã được lập trình sẵn. Cô khẽ khịt mũi, nén một tiếng thở dài.
Hình ảnh qua Webcam hơi mờ nhưng cũng đủ để cô nhìn rõ từ đầu bên kia, anh văn vẹo đôi tay, rồi lại đưa tay lên vò đầu, tư thế mà mỗi khi cảm thấy bất lực, anh lại thế. Khuôn mặt nhàu nát một cách thảm hại. Lòng cô thắt lại.
- Anh làm em buồn đến thế sao?
Cô cố giấu những giọt nước mắt lăn dài trên má, nén cả tiếng nức nở bật ra từ trong lồng ngực:
- Không, còn hơn cả nỗi buồn. Nhưng không phải tại anh.
- Anh không muốn nhìn thấy em khóc.
Im lặng.
- Nói cho anh biết, anh có thể làm gì để em đỡ buồn?
Im lặng.
Dường như cả không gian đè nặng lên trái tim người con gái. Có cái gì đó có thể khiến cô đỡ buồn thật sao? Ngoài cô ra, còn có một người thứ 2 giúp được ư?
Im lặng.
Nước mắt lặng lẽ lăn từng giọt nóng hổi trên má, tiếng khóc bị kìm nén giờ nấc lên, nghẹn ngào. Chỉnh lại WC để đầu bên kia không nhìn thấy, cô type vội vàng trong khi bàn phím bắt đầu ươn ướt nước:
- Chắc không đâu, anh đừng bận tâm.
- Anh xin lỗi vì không thể chia sẻ với em được
Im lặng.
- Em cứ khóc đi, nhưng chỉ một lần thôi nhé! Ngọn lửa nào cũng có thể tắt nhưng đừng để lửa trong tim mình tắt.
...
Không phải đợi để anh nhắc cô mới biết điều đó.
Chỉ có điều phải đến lúc này, nghe câu nói ấy, cô mới thấy mình cần kiêu hãnh sống, cần xốc lại tinh thần mình, cần can đảm và bướng bỉnh như tính cô vẫn vậy.
- Em chỉ tiếc, để sống đúng, càng ngày em càng cảm thấy xa lạ với chính mình…
- Nhưng dù thế nào, thì với anh, em vẫn là em, nguyên vẹn.
Ừ thì vì có một người tin; ừ thì vì có một người bận lòng…
Ừ thì vì thế, cô sẽ xốc lại mình.
Cái kiêu hãnh nhiều lúc nâng đỡ cô.
Nhưng cũng có lúc làm cô đau, như lúc này chẳng hạn.
Nhưng chắc chắn, tự cô, chứ không phải một người khác, có thể giúp cô đi tìm lại chính mình…