My Opera is closing 1st of March

Duaca

Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng?

Subscribe to RSS feed

Em đi trượt cỏ đầu tuần

10h tối CN, sếp gọi điện bảo "mấy anh em bố trí công việc, thông báo với mọi người, mai đi chơi nhé!"
haha, Cty mình ăn chơi thật, đi chơi đầu tuần nhé, không thèm đi cuối tuần đâu!!!
(nói nhỏ chút, muốn đi cuối tuần cũng chẳng được, đặc thù công việc mà )
Đúng ra là kế hoạch cũng được rục rịch từ nhiều ngày trước nhưng gần đến ngày thì không ai nói gì đến nữa, cũng tưởng sẽ Cancel vụ ăn chơi cuối năm này luôn. Ai ngờ, sếp nhớ...
Thế là sau bao nhiêu là lựa chọn, đắn đo, cuối cùng quyết định sẽ đi Sơn Tây trượt cỏ.
hehe, trượt cỏ thì trượt cỏ, sợ gì!

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket