My Opera is closing 1st of March

Duaca

Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng?

Subscribe to RSS feed

Entry for December 31, 2007 - Tạm biệt 2007

Còn đúng 2 giờ nữa là hết năm 2007

Năm 2008 đang ở ngoài cửa kia rồi

Ngoài cửa hôm nay rất lạnh, hay là mình mời năm 2008 vào sớm hơn đi nhỉ? Cho ấm áp, cho vui tươi?

Ngày cuối cùng năm cũ, ở lại Cty vừa là để đón giao thừa, vừa trực luôn. Cũng vui ra phết. Mua gà luộc, vịt quay, bia HN rồi, tí sẽ say chào mừng năm mới. Nhưng máy của mình bị sếp mượn chơi games rồi, thành ra không làm được những việc quen thuộc.

Ngồi viết vẩn vơ tiễn năm cũ 2007…

Còn hơn một tháng nữa mới hết năm âm lịch Đinh Hợi, nhưng entry này cũng được coi như để tống tiễn năm cũ, một năm mà theo duy tâm là năm vận hạn của mình. Thực tế năm qua cũng là năm bi đát về nhiều mặt...

...

Dù Mẹ đã cầu mong, mình cũng cầu mong không phải rơi vào một hoàn cảnh mà ở đó mình nhìn được tận cùng nghị lực của mình. Luôn luôn cầu mong điều ấy.

Nhưng ước mong luôn luôn là một điều xa xỉ.

Chỉ cần rèn luyện nghị lực ngày càng vững vàng để những chuyện như những chuyện đã qua chỉ là những việc nhỏ trong cuộc đời, là bước đệm cần thiết để khôn lớn, trưởng thành.

...

Thì đi hết đi này, những muộn phiền năm cũ

Thì đi hết đi này, những hoài nghi năm cũ

Thì đi hết đi này, những chông chênh năm cũ

Thì đi hết đi này, những chán nản và u ám năm cũ

Khô đi, cả giọt nước mắt rơi khi biết rằng năm mới đang đến ngoài kia

Để đón năm mới với tất cả hân hoan và hy vọng

Thì nâng cốc này!

Chưa cạn chưa đặt xuống

Mừng cuộc đời đầy vơi...