Ảnh giáng sinh
Tuesday, December 25, 2007 10:09:00 AM
Hôm nay sinh nhật bạn Trố - người có khuôn mặt đẹp nhất trong tất cả những bạn bè của mình.
Tiếc là không có một cái ảnh số nào của bạn Trố để giới thiệu. Trong ví mình có một cái ảnh bạn Trố mặc đồng phục, thả tóc ngang vai, thoa son môi, tay cầm bông hồng, chụp nghiêng, nhìn vừa baby, vừa có cái gì đó rất rất duyên dáng nữ tính. Năm đó bọn mình học năm cuối cấp III.
...
Nhưng mình yêu bạn Trố, làm bạn với bạn Trố có phải vì bạn Trố xinh đến thế không?
...
Không phải!
...
Hay mình yêu bạn Trố vì nhà bạn ý giàu lắm, cái gì cũng đẹp?
Nhà bạn ý có điều kiện đến mức hồi cấp 1 năm nào cũng tổ chức sinh nhật với bao nhiêu là bánh kẹo, đến mức hồi đó bọn mình hầu như chỉ có 2 bộ đồ mặc đi học thì bạn Trố đã diện váy rất xinh.
Nhà bạn ý có điều kiện đến mức hồi nhỏ bạn ý rất kiêu và đanh đá, cái miệng chúm chím lúc nào cũng như sắp vênh lên
...
Không phải
Mình chẳng yêu bạn Trố vì nhà bạn ý đẹp
...
Mình yêu bạn Trố chẳng vì gì cả
Chỉ là vì thấy rất quý mến, rất yêu thương, cứ tự nhiên thế!
...
Học với nhau từ lớp 2 cô Yến Trường Kim Anh, rồi cùng vào Năng Khiếu Kim Thành, cùng chuyển sang Nguyễn Khuyến, rồi cùng vào cấp III, lớp M.
Nhưng chơi với nhau thì phải đến tận cấp 2, khi mà bạn Trố không hề kiêu một tí nào nữa, không hề điệu một tí nào nữa; thấy mấy đứa mình mùa đông vẫn đi tất xỏ dép lê đi học cũng làm theo đến mức mẹ bạn phải ca thán "cái lũ này..."
Bạn Trố không hay đi chơi.
Chơi thân với nhau nhưng ít khi tụ tập, vì bạn Trố chăm chỉ lắm. Nếu có ý định lên nhà bạn ý học nhóm thì chỉ có mà học, học, học và học theo đúng nghĩa.
Bạn Trố cẩn thận vô cùng.
Đường ruột bạn ý không tốt nên nếu mẹ dặn không ăn ốc, không ăn xoài xanh, không ăn kem buổi tối thì nếu gọi điện để bảo bạn ý mua kem cho mọi người, bạn ý sẵn sàng mua, đạp xe mang xuống cho mọi người và ... ngồi xem.
Bạn Trố rất chi là thương người.
Một lần bạn Trố bị bạn bè cùng lớp mắng té tát chỉ vì bạn tức giận mắng chúng nó khi nhìn thấy mấy đứa đó mua sắn mà vừa mua vừa lấy trộm. Lúc Trố nói, mình có cảm giác như bạn ý sắp khóc: "người ta nghèo vậy mà còn nỡ lấy, không biết ngượng" ...
Bạn Trố tính rất rộng rãi.
Nhớ lần Nho Phượng kể lại gặp bạn Trố trên tàu, mới đùa là hết cả tiền tiêu, Trố đưa ngay 2trăm, bảo: "Cầm lấy tiêu đi!"
Rồi lần mình vừa tốt nghiệp, chưa có việc làm, không muốn xin tiền bố mẹ, liền gọi điện mượn tiền Trố. Không những cho mượn mà sáng sớm tinh mơ còn đi xe từ Gia Lâm sang, đưa tận tay cho mình
Bạn Trố chu đáo cả khoản mừng đám cưới bạn bè. Chưa bỏ sót một ai cả, kể cả không mời cũng gửi mừng bằng được.
...
Một bạn nhiều tính tốt thế thì có nên làm bạn không?
Nên quá đi chứ!
Mà tình bạn của bọn mình kể cũng lạ: không suốt ngày ở gần nhau (giờ không nói làm gì mà trước kia có điều kiện cũng vậy), không như hình với bóng, không bao giờ cãi nhau, không bao giờ giận nhau, hầu như không có những lúc đứa nọ không hài lòng về đứa kia,... Chỉ có tình cảm để trong tim, trong tim thôi...
Và là một tình cảm trong sáng đến thuần khiết, vì chưa có cái gì làm vẩn đục.
_________
Nhân dịp sinh nhật, chúc Trố thành công, hạnh phúc!
Tiếc là không có một cái ảnh số nào của bạn Trố để giới thiệu. Trong ví mình có một cái ảnh bạn Trố mặc đồng phục, thả tóc ngang vai, thoa son môi, tay cầm bông hồng, chụp nghiêng, nhìn vừa baby, vừa có cái gì đó rất rất duyên dáng nữ tính. Năm đó bọn mình học năm cuối cấp III.
...
Nhưng mình yêu bạn Trố, làm bạn với bạn Trố có phải vì bạn Trố xinh đến thế không?
...
Không phải!
...
Hay mình yêu bạn Trố vì nhà bạn ý giàu lắm, cái gì cũng đẹp?
Nhà bạn ý có điều kiện đến mức hồi cấp 1 năm nào cũng tổ chức sinh nhật với bao nhiêu là bánh kẹo, đến mức hồi đó bọn mình hầu như chỉ có 2 bộ đồ mặc đi học thì bạn Trố đã diện váy rất xinh.
Nhà bạn ý có điều kiện đến mức hồi nhỏ bạn ý rất kiêu và đanh đá, cái miệng chúm chím lúc nào cũng như sắp vênh lên
...
Không phải
Mình chẳng yêu bạn Trố vì nhà bạn ý đẹp
...
Mình yêu bạn Trố chẳng vì gì cả
Chỉ là vì thấy rất quý mến, rất yêu thương, cứ tự nhiên thế!
...
Học với nhau từ lớp 2 cô Yến Trường Kim Anh, rồi cùng vào Năng Khiếu Kim Thành, cùng chuyển sang Nguyễn Khuyến, rồi cùng vào cấp III, lớp M.
Nhưng chơi với nhau thì phải đến tận cấp 2, khi mà bạn Trố không hề kiêu một tí nào nữa, không hề điệu một tí nào nữa; thấy mấy đứa mình mùa đông vẫn đi tất xỏ dép lê đi học cũng làm theo đến mức mẹ bạn phải ca thán "cái lũ này..."
Bạn Trố không hay đi chơi.
Chơi thân với nhau nhưng ít khi tụ tập, vì bạn Trố chăm chỉ lắm. Nếu có ý định lên nhà bạn ý học nhóm thì chỉ có mà học, học, học và học theo đúng nghĩa.
Bạn Trố cẩn thận vô cùng.
Đường ruột bạn ý không tốt nên nếu mẹ dặn không ăn ốc, không ăn xoài xanh, không ăn kem buổi tối thì nếu gọi điện để bảo bạn ý mua kem cho mọi người, bạn ý sẵn sàng mua, đạp xe mang xuống cho mọi người và ... ngồi xem.
Bạn Trố rất chi là thương người.
Một lần bạn Trố bị bạn bè cùng lớp mắng té tát chỉ vì bạn tức giận mắng chúng nó khi nhìn thấy mấy đứa đó mua sắn mà vừa mua vừa lấy trộm. Lúc Trố nói, mình có cảm giác như bạn ý sắp khóc: "người ta nghèo vậy mà còn nỡ lấy, không biết ngượng" ...
Bạn Trố tính rất rộng rãi.
Nhớ lần Nho Phượng kể lại gặp bạn Trố trên tàu, mới đùa là hết cả tiền tiêu, Trố đưa ngay 2trăm, bảo: "Cầm lấy tiêu đi!"
Rồi lần mình vừa tốt nghiệp, chưa có việc làm, không muốn xin tiền bố mẹ, liền gọi điện mượn tiền Trố. Không những cho mượn mà sáng sớm tinh mơ còn đi xe từ Gia Lâm sang, đưa tận tay cho mình
Bạn Trố chu đáo cả khoản mừng đám cưới bạn bè. Chưa bỏ sót một ai cả, kể cả không mời cũng gửi mừng bằng được.
...
Một bạn nhiều tính tốt thế thì có nên làm bạn không?
Nên quá đi chứ!
Mà tình bạn của bọn mình kể cũng lạ: không suốt ngày ở gần nhau (giờ không nói làm gì mà trước kia có điều kiện cũng vậy), không như hình với bóng, không bao giờ cãi nhau, không bao giờ giận nhau, hầu như không có những lúc đứa nọ không hài lòng về đứa kia,... Chỉ có tình cảm để trong tim, trong tim thôi...
Và là một tình cảm trong sáng đến thuần khiết, vì chưa có cái gì làm vẩn đục.
_________
Nhân dịp sinh nhật, chúc Trố thành công, hạnh phúc!







