Cuối cùng thì Noel cũng lạnh, và anh chàng Moorphee cũng hạ gục được mình
Tuesday, December 25, 2007 2:01:00 AM
... Chỉ có điều lại vào một đêm Giáng sinh đẹp như đêm qua!!!
...
Noel ở Cty vui thật là vui!
Chuẩn bị cả một buổi chiều cho đồ ăn, thức uống. Còn trò chơi có lẽ chị Mai Anh đã chuẩn bị từ nhiều ngày trước. Lần đầu tiên có một Noel vui và nhộn nhịp như thế. Ai cũng hào hứng, phấn khởi, vui tươi.
Những trận cười sung sướng.
Nên uống thật nhiều, nói thật nhiều.
Đến mệt lử cả người...
...
4 đứa em đợi sẵn ở nhà. Cơm được nấu hoành tráng như cỗ với bao nhiêu là món. Và quan trọng là có rất rất nhiều bia.
Chẳng hiểu có phải rượu bia lẫn lộn uýnh nhau không mà chưa hôm nào uống xong mình lại có cảm giác như tối qua. Trí nhớ hoàn toàn bình thường vì những câu chuyện hôm qua mình kể, những lời mọi người nói giờ vẫn nhớ , nhưng mắt thì không làm sao mà mở ra được. Gối đầu luôn lên chân em nằm ngủ dưới đất ngon lành.
Mà ngủ say khủng khiếp!
Đã hẹn đi chơi cùng bọn nó mà rốt cuộc thì lôi kéo thêm 2 đứa nữa ở nhà, vì chúng thấy chị thế, mất hứng nên cũng không đi. Chỉ còn đôi uyên ương hồ điệp Huyền Minh dắt nhau đi đến tận 11h đêm mới về.
Mà chúng về đâu có đi ngủ ngay đâu.
Đêm Giáng sinh cho phép người ta chơi mặc sức thì thôi.
Chúng rang ngô rí rách ăn.
Rồi cười nói ầm ầm.
Rồi bóc mẽ bà chị già nua xấu xí.
Rồi làm đủ trò đối với bà chị, kể cả việc rút mất cái gối ra khỏi đầu, khiêng chỗ nọ đặt chỗ kia.
Vậy mà bà chị vẫn không biết, không hề biết!!!
Thì ra anh chàng Moorphee cũng có lúc đáng sợ đến thế!
Anh chàng ấy hôm qua đã hạ gục được bà già hay mất ngủ và hiếm có được một giấc ngủ ngon.
Hôm qua tuyệt quá!
Giấc ngủ đã đời!
Không biết là rủi vì mất đêm Giáng sinh hay là may nữa?
...
Chắc là may rồi, hehe
___________
PS: Theo thần thoại Hy Lạp, Moorphee là tên vị thần ru ngủ. Và chính vì vậy, sau này tên của ông được lấy để đặt cho những chất gây nghiện (như ma túy chẳng hạn!!!)
...
Noel ở Cty vui thật là vui!
Chuẩn bị cả một buổi chiều cho đồ ăn, thức uống. Còn trò chơi có lẽ chị Mai Anh đã chuẩn bị từ nhiều ngày trước. Lần đầu tiên có một Noel vui và nhộn nhịp như thế. Ai cũng hào hứng, phấn khởi, vui tươi.
Những trận cười sung sướng.
Nên uống thật nhiều, nói thật nhiều.
Đến mệt lử cả người...
...
4 đứa em đợi sẵn ở nhà. Cơm được nấu hoành tráng như cỗ với bao nhiêu là món. Và quan trọng là có rất rất nhiều bia.
Chẳng hiểu có phải rượu bia lẫn lộn uýnh nhau không mà chưa hôm nào uống xong mình lại có cảm giác như tối qua. Trí nhớ hoàn toàn bình thường vì những câu chuyện hôm qua mình kể, những lời mọi người nói giờ vẫn nhớ , nhưng mắt thì không làm sao mà mở ra được. Gối đầu luôn lên chân em nằm ngủ dưới đất ngon lành.
Mà ngủ say khủng khiếp!
Đã hẹn đi chơi cùng bọn nó mà rốt cuộc thì lôi kéo thêm 2 đứa nữa ở nhà, vì chúng thấy chị thế, mất hứng nên cũng không đi. Chỉ còn đôi uyên ương hồ điệp Huyền Minh dắt nhau đi đến tận 11h đêm mới về.
Mà chúng về đâu có đi ngủ ngay đâu.
Đêm Giáng sinh cho phép người ta chơi mặc sức thì thôi.
Chúng rang ngô rí rách ăn.
Rồi cười nói ầm ầm.
Rồi bóc mẽ bà chị già nua xấu xí.
Rồi làm đủ trò đối với bà chị, kể cả việc rút mất cái gối ra khỏi đầu, khiêng chỗ nọ đặt chỗ kia.
Vậy mà bà chị vẫn không biết, không hề biết!!!
Thì ra anh chàng Moorphee cũng có lúc đáng sợ đến thế!
Anh chàng ấy hôm qua đã hạ gục được bà già hay mất ngủ và hiếm có được một giấc ngủ ngon.
Hôm qua tuyệt quá!
Giấc ngủ đã đời!
Không biết là rủi vì mất đêm Giáng sinh hay là may nữa?
...
Chắc là may rồi, hehe
___________
PS: Theo thần thoại Hy Lạp, Moorphee là tên vị thần ru ngủ. Và chính vì vậy, sau này tên của ông được lấy để đặt cho những chất gây nghiện (như ma túy chẳng hạn!!!)







