Comment for new hair
Saturday, December 8, 2007 6:48:00 AM

hehe, quảng cáo tí, không phải chỉ cho mái tóc mới mà còn cho không khí giáng sinh ở Sami
Mồng 5 tháng 12, mọi người đã chuẩn bị cây thông và các đồ trang trí rực rỡ để đón giáng sinh.
Có phải vì không khí giáng sinh đến sớm mà năm nay chẳng lạnh mình vẫn thấy lạnh hơn mọi năm?
Có phải không nhỉ?
Hay tại vì ngày nào cũng phải thức dậy từ sáng sớm, phóng xe gần chục km tới Cty, 10h tối mới được trở về nhà, nên lúc nào cũng thấy lạnh?
Nhưng rõ ràng là ngày nào cũng phải mấy áo ấm, áo choàng dài lượt thượt, khăn quàng hầu như chẳng bao giờ rời khỏi cổ. Khà khà khà, cũng vì tính cẩn thận này nên đợt trở trời này bạn bè đồng nghiệp nhiều người ốm nhưng mình vẫn "vô tư"
Quay trở lại chuyện tóc tai...
Ngay tối hôm đi cắt về, khoe với anh vì biết không thể giấu được.
Những câu anh hỏi và lại tự trả lời mình đoán trúng phooc luôn
"sao lại cắt đi?"
"em thích. Anh không thích phải không?"
"ừ. Nhưng không sao, vẫn dài. Em thấy thoải mái là được"
(anh bao giờ mà chẳng vậy. Hò hét mình học, chưa thi thì gào thét bắt đỗ cho bằng được, nhưng nếu kết quả có kém thì y như rằng lại an ủi "anh cũng thường như thế!" dù mình biết anh chẳng bao giờ như thế)
(với em Hạnh Nguyên đấy, xinh tươi)
Ngày hôm sau làm việc ở Cty Gặp anh lớn (sếp nhỏ), chào như mọi khi. Anh "ừ" rồi đi thẳng vào phòng.
Một lúc quay ra, hăm hở:
"Ô Đông à, anh lại cứ tưởng ai cơ!"
Bla bla bla... "
Đứng lên xem nào!"
Bla bla bla...
"ừ được đấy! Được!"
Anh nhỏ (sếp lớn) ngay hôm đầu chỉ bảo: "lạ quá"
Rồi mấy hôm sau thì hình như muốn động viên nên bảo: "tóc mới được phết nhỉ?"
(quay mặt đi, che miệng cười, vì biết chắc là cái chữ "được phết" rất nhiều ý nghĩa!!!)
...
Tình bụp thì comment thế này:
"Trông trẻ lắm chị ạ, trẻ ra vài chục tuổi, như chị chỉ 30 thôi"
Ặc ặc! Thâm thù rồi em ơi!!! hà hà hà
...
Khánh thì chỉ bảo: "cắt như không cắt" (ặc ặc, làm mất 2 tiếng đấy ông ạ)
...
Em Thư thì nói thế này:
"nhìn như style những năm 70, trông chị giống mấy cô biệt động Sì gòn hồi giải phóng!!!"
...
Comment cuối dành cho chị Thủ phạm vì comment của mấy em đã nhắc đến trong entry trước. Chị Thủ Phạm, người đồng tác thành cho sản phẩm tóc mới, comment ở entry "em tên là Ađú": "chị thấy đẹp và hiện đại nhiều chứ!!!"
Đúng đúng chị nhỉ?
Thích comment này nhất đó chị à
Đẹp thế này cơ mà, khà khà
(chả biết cái gì đẹp, chắc cây thông Noel đẹp?)
(khuyến mại thêm kiểu này, nhìn già chết đi đc)







