Đói!
Friday, November 30, 2007 3:09:00 PM
Nửa năm trước, em hỏi anh: "Em cắt tóc nhé! Cắt tóc che bớt cái trán bướng lại nhé!"
Anh tá hỏa tam tinh lên: "Không, cắt đánh đấy! Để thế mới đẹp!"
"Nhưng cái trán vì thế mà bướng lại càng bướng anh ạ"
"Ai bảo là trán bướng? Đẹp của người ta đấy!"
Vì thế nên nửa năm trước, em đã quyết chí thay đổi mình lắm lắm, hùng hổ vác cái đầu mình ra tiệm rồi lại cắt hờ hờ rồi ngậm ngùi đi về. Đó cũng là lần đầu tiên em làm cho lông mày gọn lại. Em biết, anh không bao giờ thích em như thế. Mộc mạc mới là cái anh ưa.
Nhưng, anh ạ, em cũ kĩ lắm rồi. Em già nua lắm rồi. Em cần thay đổi mình. Để bản thân mình đỡ nhàm chán mình, mà cũng là một cách để người khác thấy mình mới mẻ.
Mới mẻ cũng là động lực của cuộc sống, phải không anh?
...
Vả lại anh ạ, em có quyết định của riêng em, có sở thích của riêng em.
Nên dù anh không thích nhưng em muốn thì em vẫn cứ phải làm bằng được.
Không phải vì đú đởn, cũng chẳng theo trào lưu nào cả.
Chỉ đơn giản là em thấy cần phải làm một cái gì đó mới mẻ và hấp dẫn để xốc cho tinh thần mình những ngày này.
Và vì thế, em tin, ngay cả khi anh không thích, anh vẫn tôn trọng quyết định của em. Phải vậy không anh?
...
Hôm nay, sau nhiều vô cùng nhiều những lần dền dứ mà chẳng làm được, em đã quyết định cắt tóc bằng được . Nhất là lại được chị Thư cùng cơ quan cho một cái phiếu cắt tóc ở Yến Trang trên Cửa Nam. Đây là tiệm cắt tóc khá uy tín ở Hà Nội. Nên em rất yên tâm phó mặc mái tóc mình...
...
Có thể không đẹp lắm, vì có 3 em cùng cơ quan thì một em nhận xét "cũng đẹp đấy chứ", một em bảo " nhìn khác lắm", một em thì chỉ buông "Nhìn nó cứ buồn cười".
Có thể không đẹp lắm, anh ạ. Và gần như chắc chắn là anh sẽ không thích. Nhưng em thì thấy rất hay. Em chỉ có một cảm giác nhẹ nhõm. Và tự dưng muốn ngắm mình nhiều hơn, muốn soi gương nhiều hơn, muốn vuốt tóc nhiều hơn. Thấy hay hay.
Cảm giác đúng là rất khác, rất lạ. Và em chẳng thể diễn tả cụ thể ngoại trừ việc thấy nó hay hay.
Em đang thích, thế thôi. Và nhờ mái tóc này, có lẽ em sẽ vui được nhiều ngày.
Vậy là tốt, rất tốt, phải không anh?
(Ngày mai em sẽ chụp một số ảnh. Em sẽ có căn cứ để thấy sự thay đổi của chính mình, chắc là sẽ rất tuyệt, hihi)
Anh tá hỏa tam tinh lên: "Không, cắt đánh đấy! Để thế mới đẹp!"
"Nhưng cái trán vì thế mà bướng lại càng bướng anh ạ"
"Ai bảo là trán bướng? Đẹp của người ta đấy!"
Vì thế nên nửa năm trước, em đã quyết chí thay đổi mình lắm lắm, hùng hổ vác cái đầu mình ra tiệm rồi lại cắt hờ hờ rồi ngậm ngùi đi về. Đó cũng là lần đầu tiên em làm cho lông mày gọn lại. Em biết, anh không bao giờ thích em như thế. Mộc mạc mới là cái anh ưa.
Nhưng, anh ạ, em cũ kĩ lắm rồi. Em già nua lắm rồi. Em cần thay đổi mình. Để bản thân mình đỡ nhàm chán mình, mà cũng là một cách để người khác thấy mình mới mẻ.
Mới mẻ cũng là động lực của cuộc sống, phải không anh?
...
Vả lại anh ạ, em có quyết định của riêng em, có sở thích của riêng em.
Nên dù anh không thích nhưng em muốn thì em vẫn cứ phải làm bằng được.
Không phải vì đú đởn, cũng chẳng theo trào lưu nào cả.
Chỉ đơn giản là em thấy cần phải làm một cái gì đó mới mẻ và hấp dẫn để xốc cho tinh thần mình những ngày này.
Và vì thế, em tin, ngay cả khi anh không thích, anh vẫn tôn trọng quyết định của em. Phải vậy không anh?
...
Hôm nay, sau nhiều vô cùng nhiều những lần dền dứ mà chẳng làm được, em đã quyết định cắt tóc bằng được . Nhất là lại được chị Thư cùng cơ quan cho một cái phiếu cắt tóc ở Yến Trang trên Cửa Nam. Đây là tiệm cắt tóc khá uy tín ở Hà Nội. Nên em rất yên tâm phó mặc mái tóc mình...
...
Có thể không đẹp lắm, vì có 3 em cùng cơ quan thì một em nhận xét "cũng đẹp đấy chứ", một em bảo " nhìn khác lắm", một em thì chỉ buông "Nhìn nó cứ buồn cười".
Có thể không đẹp lắm, anh ạ. Và gần như chắc chắn là anh sẽ không thích. Nhưng em thì thấy rất hay. Em chỉ có một cảm giác nhẹ nhõm. Và tự dưng muốn ngắm mình nhiều hơn, muốn soi gương nhiều hơn, muốn vuốt tóc nhiều hơn. Thấy hay hay.
Cảm giác đúng là rất khác, rất lạ. Và em chẳng thể diễn tả cụ thể ngoại trừ việc thấy nó hay hay.
Em đang thích, thế thôi. Và nhờ mái tóc này, có lẽ em sẽ vui được nhiều ngày.
Vậy là tốt, rất tốt, phải không anh?
(Ngày mai em sẽ chụp một số ảnh. Em sẽ có căn cứ để thấy sự thay đổi của chính mình, chắc là sẽ rất tuyệt, hihi)







