My Opera is closing 1st of March

Duaca

Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng?

Subscribe to RSS feed

Entry for November 27, 2007

Đã đọc "Phải lấy người như anh".
Lại nhìn thấy một góc khuất nữa trong tâm hồn con người...
Cư dân mạng mà giờ mới đọc, thật chậm chạp hết sức. Nhưng tình hình này đọc được một cái gì mới mẻ coi như thành công lắm lắm.
Hôm trước về ăn cưới Hanh, đòi lại được bộ "Tội ác và trừng phạt" đã cho mượn cách đây một năm. Lan chắc cứ mượn thế thôi chứ có lẽ không đọc, vì "Bà Bovary" của mình cũng mượn rồi cho mượn lại linh tinh rồi làm mất. Chẳng tiếc cuốn truyện vì bỏ 30k, lên Đinh Lễ thì lúc nào cũng có thể mang về được một cuốn. Nhưng tiếc vì nó là kỉ niệm anh tặng, là quan tâm anh gửi. Lần đó phải làm tiểu luận về Flobe, tìm trong thư viện trường chả còn cuốn "Bà Bovary" nào, về nhà than thở với anh. Thế là, sáng sớm hôm sau, mưa tầm tã mà anh đã ghé, đưa cho cuốn tiểu thuyết đó và chỉ mỉm cười giản dị. Giờ thì nó phiêu dạt đâu đâu rồi, anh ạ!
Bạn bè bảo: "Ngu là đứa cho mượn sách, nhưng ngu hơn là đứa mượn rồi trả"
Ặc ặc, thôi, cạch, từ giờ thì thôi!!! Chẳng tiếc khi cho mượn nhưng sách mình thất lạc và rách nát chỉ vì những người mượn chẳng có ý thức giữ gìn.Đã mất 1 số cuốn. Còn 2 cuốn Balzac đang lưu lạc ở nhà Ngân nữa. Dám chắc nó đã nát bét. Hic hic, huhu