My Opera is closing 1st of March

Duaca

Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng?

Subscribe to RSS feed

Cho bé bỏng thương yêu của dì

Cho bé bỏng thương yêu của dì magnify
(update tình hình Cún)

Dì về trúng hôm giỗ Cụ, thành ra Cún cũng được Mẹ Thu đưa xuống nhà ông bà Ngoại để cúng Cụ.
Cún xuống nhà Bà trước khi Dì về tới.
13 tháng rưỡi, Cún đã biết cực nhiều thứ, ngoại trừ biết đi, hic! Chắc Cún lại giống bác Hạ nhà ta rồi đây.
Cún biết "ạ" rất rành rọt và rất ngoan là gặp ai cũng "ạ". Nhưng thái độ thì tỉnh queo, có khi mắt không thèm nhìn người đối diện. Mẹ Thu chưa kịp nhắc dứt lời thì Cún cũng "ạ" xong. Ông Ngoại đặc biệt thích màn này, hehe Ông đi làm: "ạ", ông về: "ạ". Biết cả Bye bye nữa, bàn tay bé xíu, vẫy vẫy yêu ơi là yêu.
Có kiểu kiss rất tích cực là không bao giờ kiss một người, ít nhất phải là 2, và phải nhắm trúng miệng để "chụt chụt" rất kêu. Dì lăn gần chân Bà để nằm ngủ trưa, Cún hứng lên, nhoài sang thơm Bà, tiện thể khuyến mãi cho Dì một phát trúng miệng, dớt dãi ướt nhòe ướt nhoẹt, làm Dì đã thiu thiu cũng tỉnh hết cả người, hehe (bẩn gớm, không phải Cún yêu thì chắc gớm lắm đây!!!)
Mà cái gì cũng chỉ Mẹ thôi, quấn Mẹ khủng khiếp ý. Mẹ và Bà Ngoại. Đang ngồi chơi cùng cả mẹ và Bà thì yên ổn, nhưng nếu Mẹ đứng lên thì theo Mẹ, Bà đứng lên thì theo Bà. Chỉ có Mẹ và Bà cho Cún ăn được thôi. Kiểu này thì mẹ Thu bao giờ mới đi làm được đây?
Hỏi bất cứ cái gì, câu trả lời nhận được cũng là "Mạ". Rất rành rọt và tỉnh queo.
Hỏi: Xe máy của ai đây Cún?
Trả lời: Mạ!
Hỏi: Sơn con ai?
Trả lời: Mạ!
Hỏi: Bô ị thối của ai đây con?
Trả lời: Mạ!
Bó tay!
Không hiểu ai dạy hay học lỏm được ở đâu cái kiểu lườm rất buồn cười. Cúi mặt xuống, mắt nhướng lên, lườm rất chuyên nghiệp. Mẹ thì nói không dạy, cả nhà không ai dạy nhưng nếu hỏi:
- Ai dạy con kiểu lườm thế?
- Mạ!
hahaha
Bác Xuân dạo này rất bận, nhưng giữa các lúc bận, bác vẫn tranh thủ thời gian chơi với Cún. Nhưng Cún rất lạ, cứ lúc bác rảnh rỗi thì làm thinh, nhưng nếu bác bận thì gọi liên hồi: "bá! bá! bá!" khiến bác đi không đành lòng!
Mấy hôm trước Dì về, Cún vẫn chưa gọi Bác Hạ sõi. Vậy mà hôm qua gọi điện về, nghe tiếng Bà Ngoại nhắc "Con gọi bác Hạ ơi đi" thế là nghe thấy tiếng Cún rành rọt "bác Hạ" Chắc bác Hạ sướng phải biết! hihihi
hehe, kể chuyện về Cún thì toàn những chuyện tủn mủn Dì cũng thấy là kì tích. Dì vẫn thấy những nhận thức từng ngày thay đổi trong Cún là một điều kì lạ, là điều tuyệt diệu trong cuộc sống của mọi người.
Vì yêu Cún, yêu Cún nhiều biết bao nhiêu!!!