Entry for October 24, 2007
Wednesday, October 24, 2007 8:12:00 AM
Trong kinh báo ân Lễ Vu Lan Rằm tháng 7, ngày sinh nhật của mỗi người còn được gọi là "Mẫu nhật".
Gọi thế là vì lòng nhớ đến công ơn của người đã mang nặng 9tháng 10 ngày mà sinh hạ ra ta.
Gọi thế để ngay cả lúc vui mừng nhận lời chúc từ mọi người, ta cũng không quên nhờ ai mà ta có ngày hôm nay.
Gọi thế để biết ơn Mẹ - đấng sinh thành giản dị nhất mà con từng biết
Mẹ, nhân dịp sinh nhật con, Chúc mừng Mẹ!
Và biết ơn Mẹ...
Gọi thế là vì lòng nhớ đến công ơn của người đã mang nặng 9tháng 10 ngày mà sinh hạ ra ta.
Gọi thế để ngay cả lúc vui mừng nhận lời chúc từ mọi người, ta cũng không quên nhờ ai mà ta có ngày hôm nay.
Gọi thế để biết ơn Mẹ - đấng sinh thành giản dị nhất mà con từng biết
Mẹ, nhân dịp sinh nhật con, Chúc mừng Mẹ!
Và biết ơn Mẹ...







