Giọt nước mắt chia đôi...
Sunday, September 30, 2007 3:56:00 AM
Khoảng hơn 8h sáng ngày 26.09, đọc được một tin nhắn lạc vào hệ thống "Dung ban may con lam o cau Can Tho khong, nghe noi vua bi sap do"
Hệ thống đã từng nhận được vô vàn tin lạc, mình cũng từng đọc hàng nghìn tin mà đích đến không phải hệ thống của tụi mình, người nhận không phải là mình...
Nhưng chưa một cái tin nhắn ngắn gọn nào ẩn chứa nhiều đau thương như thế.
Mình chắc mình là 1 trong số không nhiều người biết tin cầu Cần Thơ sập sớm như thế, nhất là lại đang ở ngoài Bắc - nơi cách xa vị trí đau thương cả hơn nghìn cây số.
Nhưng, biết sớm thì đau sớm. Ích gì đâu...
...
Chiều 28.09, nhận được mail từ sếp "Em nao co free time thi thu search giup anh xem dia chi nao tin cay nhat de Sami ung ho tien cho cac nan nhan em nhe".
Thứ 6 không rảnh lắm.
Nhưng việc quan trọng thì phải thu xếp để làm
Search bằng google, rồi qua cả 1080, gọi điện cả cho anh Hạ mình.
Sự ý tứ của sếp là có lý do, vì thực lòng mong muốn món quà nhỏ của mình đến được tận tay người nhận.
Ai chả mong thế, dù làm cái công việc tìm kiếm và xác nhận lại độ tin cậy cũng là một việc không vui.
...
Thường thì khi làm một việc tốt, người ta thấy vui và thanh thản.
Sao hôm nay làm một việc ý nghĩa mà lòng nặng trĩu thế này?
...
Ước chi, chẳng bao giờ phải đọc một cái tin lạc có nội dung như thế.
Để thôi không có những giọt nước mặt mặn mòi cả hai miền Nam Bắc...
Pic: khung cảnh cầu Cần Thơ khi bị sập
Hệ thống đã từng nhận được vô vàn tin lạc, mình cũng từng đọc hàng nghìn tin mà đích đến không phải hệ thống của tụi mình, người nhận không phải là mình...
Nhưng chưa một cái tin nhắn ngắn gọn nào ẩn chứa nhiều đau thương như thế.
Mình chắc mình là 1 trong số không nhiều người biết tin cầu Cần Thơ sập sớm như thế, nhất là lại đang ở ngoài Bắc - nơi cách xa vị trí đau thương cả hơn nghìn cây số.
Nhưng, biết sớm thì đau sớm. Ích gì đâu...
...
Chiều 28.09, nhận được mail từ sếp "Em nao co free time thi thu search giup anh xem dia chi nao tin cay nhat de Sami ung ho tien cho cac nan nhan em nhe".
Thứ 6 không rảnh lắm.
Nhưng việc quan trọng thì phải thu xếp để làm
Search bằng google, rồi qua cả 1080, gọi điện cả cho anh Hạ mình.
Sự ý tứ của sếp là có lý do, vì thực lòng mong muốn món quà nhỏ của mình đến được tận tay người nhận.
Ai chả mong thế, dù làm cái công việc tìm kiếm và xác nhận lại độ tin cậy cũng là một việc không vui.
...
Thường thì khi làm một việc tốt, người ta thấy vui và thanh thản.
Sao hôm nay làm một việc ý nghĩa mà lòng nặng trĩu thế này?
...
Ước chi, chẳng bao giờ phải đọc một cái tin lạc có nội dung như thế.
Để thôi không có những giọt nước mặt mặn mòi cả hai miền Nam Bắc...
Pic: khung cảnh cầu Cần Thơ khi bị sập








