My Opera is closing 1st of March

Duaca

Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng?

Subscribe to RSS feed

Entry for September 25, 2007 - Sinh nhật Cún yêu

Vậy là Cún đã tròn một tuổi!
Thời gian tưởng chậm chạp mà cũng nhanh đến lạ!
Mới đó mà đã một năm!
Một tuổi của Cún trải dài bằng những hân hoan và háo hức của Dì.
Khoảng thời gian hơn một năm kể từ khi Cún còn nằm trong bụng mẹ đến giờ là khoảng thời gian mà Dì trông ngóng nhất để được thấy những bất ngờ. Những bất ngờ của hạnh phúc vỡ òa theo mỗi tiếng Cún cười.
Dì đã háo hức biết bao để mong chờ ngày được chào đón Cún!
Và niềm háo hức đó cứ lớn lên mỗi ngày theo Cún!