My Opera is closing 1st of March

Duaca

Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng?

Subscribe to RSS feed

Entry for August 24, 2007 - Lẩu nấm, karaoke và sinh nhật GĐ!!!

Bắt đầu mùa thu, Sami sẽ bắt đầu một mùa Sinh nhật thật rầm rộ.

Sẽ mở màn bằng sinh nhật của người nắm quyền cao nhất: Giám đốc. Giám đốc sinh đúng mùa thu, ngày 24/08.

Sami có lịch làm việc kín đặc, 24/24. Nhưng những ngày như ngày này thì lại là một ngoại lệ. Các sếp không ngần ngại duyệt đề xuất cả Cty sẽ nghỉ nửa ngày đi liên hoan chúc mừng sinh nhật GĐ. Thế là, Sami lại như có hội, không khí gần như không khí ngày đi Đà Nẵng cách đây hơn tháng...

10h sáng 23.08, mọi công việc như tạm ngưng một chút, ưu tiên cho những sắp xếp để lên đường. Tập hợp quân số, mời khách, chốt lần cuối để bố trí xe, hoàn tất khâu quà mừng (tất nhiên là rất rất giản dị đúng phong cách Sami).

2 xe được chuẩn bị để sẵn sàng: 1 Toyota Inova, 1 Civic

11h, alê, chuẩn bị lên đường!!!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Bao giờ cũng vậy, cứ vui từ lúc lên xe vui đi, vì Việt tròn thế nào cũng biểu diễn vài món lắc lư đẻ dọa chị em. Nhưng mà, đừng hòng, đến An (cái cô áo vàng nâu nửa mặt) còn tươi hơn hớn như thế này kia mà. Thư- Đông tồ - Nguyên tồ - Khánh cối chen chúc ở hàng ghế sau, mồm miệng thì bắn như tiểu liên vui ơi là vui ý.

Khặc khặc, lượn lờ một hồi thì cũng đến Triệu Việt Vương. Alê, vào thôi, dột kích thôi, nhà hàng lẩu nấm kiểu Nhật với cái tên đặc quánh Nhật : Am.. (a rồi đến cái gì nữa ý, cốc nhớ, say quá, say quá mà!!!)

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Lâu quá, nấm có sẵn chứ có phải đi lên rừng hái đâu mà sao lâu quá, làm các khuôn mặt của chị em Sami buồn rười rượi, nhai lạc rang húng lìu như nhai rơm (hehe, thực chất thì theo lời gợi ý của sếp, chẳng cô nào ăn sáng cả, hẹ hẹ, trong bụng chỉ có độc 2 cái bắp ngô mẹ dúi cho Hiền từ nhà).

Mà thôi, cái gì thì cái, cứ phải chờ đợi mới khoái. Thì ta chờ lẩu, ta nhai lạc rang và uống bia đi!!! Dzô, dzô!!!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Mới đầu e dè, ngượng ngập, các cô thôn nữ Sami kêu chanh leo, dừng mờ, sếp Đạo muôn năm, gợi ý tâm lý không đâu kể xiết!!! Thì bia nhé, bia cho đúng phong cách Sami!!!(Nhìn phát biết ngay, có bia có khác, mặt cô nào cô ý tươi hơn hớn như Liên Xô được mùa lúa mạch)

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Buồn cười đồng chí Việt tròn quá, chưa uống mà đang phê, miệng dầy bọt bia trắng phớ, ngoen ngoét như trẻ con uống sữa chưa kíp liếm mép, khé khé!!!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Nhân vật rất mới, rất mới, lần đầu tiên xuất hiện trước cộng đồng Sami. Ai vậy ta? Hổng bít!!! Cái cô đeo kính xinh xinh ý!!!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Một khuôn mặt mới mới nữa nè, hehe

Ôi ôi, có lẩu rồi, có lẩu rồi, nhưng mà, hý, quên mất, sao chưa tặng hoa sếp vậy hè?

Sửa sai, sửa sai đi, Đông tồ làm nhiệm vụ đi! 1-2-3! Hoa!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Đố mọi người biết GĐ của Sami đâu? Và Đông tồ sẽ tặng hoa cho ai đây?

(Rất nhiều khoảnh khắc đẹp bị trôi qua nhanh quá, không chộp lại được. Tiếc!!!)

Viết vài dòng nhận xét cho món ăn ngon và lạ gửi lại nhà hàng

...

Hiệp 2 là: sang đường, lên tầng gác, Karaoke!!!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Không biết các anh có chuyện gì vui vậy? nhạc to quá, không chia sẻ được! Mình không biết là đã có gì vui vậy!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Ảnh nào Đông tồ cũng hoạt động mồm miệng hết công suất, chả trách 1 ngày sau há miệng còn thấy đau! hic hic!

Việt tròn thì làm một bài không ai hát kèm được, rồi lỉnh ra một góc khuất nhắn tin cho vợ. Hóa ra muốn về Hạ Long thăm vợ nên cứ nhắn tin giục mọi người về

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Thôi thì để Việt tròn kịp chuyến xe cuối cùng về Hạ Long, chúng ta cùng về nào!!!

Qua Vincom, Đông tồ còn gạ gẫm: hay hiệp 3 là shoping đi!!! Bó tay! gần 5h chiều rồi đậy ạ!!!

Kết thúc!!! Vui và mệt!