Kể tiếp câu chuyện về biệt danh
Monday, August 20, 2007 2:58:00 PM
Câu chuyện thứ nhất:
Một ngày đẹp trời Trang Lé lôi xe đạp xuống nhà Cương, chả biết là có việc gì, nhưng hình như cũng quan trọng lắm lắm. Ở lớp, Trang Lé là bà xã của Cương nên cũng khá thân thiết, cũng xuống nhà Cương chơi đôi ba lần gì đó. Đã xuống, nhưng là đi cùng bọn bạn ở lớp nên bây giờ tự dưng phải đi một mình, chẳng thể nhớ nổi lối vào nhà Cương. Lối nào cũng thấy quen nhưng chẳng biết lối nào. Thôi thì, hỏi thăm vậy. Nghĩ bụng thế nên cô nàng rất lễ phép hỏi một người đứng tuổi đi đường:
- Dạ, bác cho cháu hỏi nhà bạn Cương đi lối nào với ạ?
- Cháu phải nói rõ Cương con ông bà nào chứ, bác già rồi, không biết tên tụi trẻ!!!
- Dạ, dạ, bạn Cương nhà bác Báo ạ! - Trang Lé rất tự tin
![]()
![]()
- Ai cơ? Ông Báo à? Ồ vậy thì hình như cháu nhầm, cả làng này chẳng có ai tên thế!!!
![]()
![]()
![]()
"Sao thế được, có lẽ nên hỏi người khác trẻ hơn, minh mẫn hơn"- nghĩ bụng, Trang Lé tìm một người khác và lại bắt đầu:
- Dạ, cô cho cháu hỏi nhà bạn Cương nhà bác Báo ạ! - Lần này thì Trang lé gọi luôn tên phụ huynh cho nhanh. Nhưng ô kìa, vẫn là cái lắc đầu:
- Làng này mấy Cương nhưng có cậu nào con ông Báo đâu nhỉ? Làm gì có ông Báo nào ở làng này, hay cháu nhầm???
![]()
![]()
![]()
"Nhầm ư? Làm sao mà ta nhầm được? Rõ ràng ở lớp bọn nó vẫn gọi thế mà. Với lại ông xã ta, ta còn nhầm được tên Phụ huynh???
Ơ nhưng mà,... nhưng mà có khi nhầm thật, bố của ông xã ta tên là bác Dần cơ mà!!!"
Bó tay!!!
Câu chuyện thứ hai:
Một hôm nhằm ngày giỗ ông Nội Hiền bò, Đông già xuống nhà Hiền bò với tư cách giúp đỡ nhưng chủ yếu là ăn cỗ. Tiếng là giúp đỡ nhưng Đông già chẳng làm được gì mấy, vì lạ lẫm quá. Ngồi chơi mãi cũng chán mà có mỗi một mình, vì bạn thì đi đâu mất tiêu rồi. Một lúc, chán quá, Đông già tìm mẹ Hiền bò và hỏi:
- Bác ơi, cái Bò đâu rồi bác?
- Bò hả? Tìm trong thùng GẠO !!!
![]()
![]()
Bó Tay tập hai!!!
Thay hồi kết:
Ở Lớp Mờ mỗi đứa đều có một biệt danh, mà là một biệt danh rất riêng, rất sáng tạo theo cách nào đó, phải, rất sáng tạo. Con gái lớp M nổi tiếng nhiều trò quái dị mà. Ví dụ một số nick name thế này nhé:
Cái Ngọc Lan bị gọi là Lan Rắn vì mẹ nó là Cô Tỵ
Cái Vân lớp trưởng thì có tên là Vân Rứa, chỉ vì mẹ nó tên Thơm!
Cái Trần Phương bị gọi là Phương Xiêm vì mẹ nó là Bác Thái!
Hoài Phương thì bị réo là Phương radio chỉ vì bố nó tên là Đài!
Con Thu Huyền thì là Huyền Khải Định vì tay nó đeo đầy những nhẫn và đặc biệt là nó làm Bí thư chi đoàn nhưng tất cả mọi việc Hiến Tờ ru (Du) lo => ![]()
Nó còn có biệt danh khác là Huyền củ su hào vì bố nó tên Hảo (Hảo sư cù= củ su hào!!! Ặc)
Cái Thanh Huyền lớp phó học tập thì bị gọi là Huyền season, vì mẹ nó là cô Mùa, hehe
Hay như nhân vật Cương trong câu chuyện thứ nhất thì có tên là Cương Báo vì bố tên là Dần!!!![]()
![]()
Thật là khâm phục kiểu biệt danh made in M![]()
![]()
PS: Cái ảnh trên chỉ có tính minh họa cho sinh động, không liên quan đến những người được nhắc đến trong bài.








