Có ai bán thời gian không, bán cho tôi với!!!
Sunday, August 19, 2007 3:28:00 AM
Đây là lịch làm việc ngày thứ 7 & CN của Đông tồ ạ:
Sáng: từ 6h30 - 11h
Nghỉ từ 11h đến 4h chiều
Làm tiếp từ 4h chiều đến 10h tối
Ngày thường thì thế này:
Từ 8h sáng đến 5h30h chiều
Trực đêm từ 10h-7h sáng hôm sau
Sẽ được về nhà ngủ đến 2h30-3h chiều lên cơ quan, làm tiếp đến 10h tối
Ngày nào mà không trực đêm thì sẽ làm từ 8h sáng đến 10h tối!
Lịch ngày thường không cố định, cứ hoán chuyển linh tinh, đến mức muốn nhớ lịch ngày mai thì hôm nay phải xem bảng trực và ghi nhớ, mặc dù Đông tồ chính là người bố trí, lên lịch!!! Zich zac đến không thể tả được ý!
Bạn Đông tồ mệt rồi!
Bạn ý ăn ở Cty, ngủ ở Cty; Cty là nhà của bạn ý rồi!
Bạn ý có hẳn những cái chăn, cái gối êm ái để ngả lưng bất cứ lúc nào để lại tiếp tục "chiến đấu"!
Đã bao lần mẹ hẹn về nhà mà bạn ý không thể thu xếp nổi!!! Cây nhãn không biết còn chờ bạn ý được nữa không???
Bạn ý "chiến đấu" được nhiều ngày như thế này rồi, nhưng không biết còn tiếp tục được đến khi nào. Đến khi nào thì bản thân bạn ý cũng chịu, không trả lời chính xác được. Vì sức khỏe của bạn ý là một cái gì rất phập phồng, kiểu như cái bóng bay ý, có thể hôm nay khỏe, ngày mai ốm, hôm nay phồng, ngày mai xẹp. Không biết trước được. Ốm cũng như kiểu giả vờ, lát ốm, chốc khỏe. Nhưng cái thằng có tên là Ho thì bám riết bạn ý cả tháng nay rồi, mãi không dứt, mặc dù đã viện tới thuốc men (tất nhiên là bạn ý tự tạt qua nhà thuốc, tự kê đơn, rước thuốc về uống mà chẳng có bác sĩ nào tư vấn, khám chữa bệnh!!!) Oặc, ựa!!
Nó không chịu đi, cái thằng có tên là Ho ý, nó không chịu đi là vì bạn ý toàn làm những việc trái ý nó: Bạn ý thức đêm này, uống nước lạnh này (vì khát lắm, không chịu được), ăn các thức ăn mà ho thì phải kiêng này: muối lạc vừng, thịt gà,... (Thịt lợn tai xanh, không ăn cái này thì ăn chi?), và tắm táp rất muộn này (làm việc thế, còn có thời gian tắm là may!)...
Nó quấn bạn quá, ở riết chẳng đi gì cả, chán!!!


...
Ôi, giá mà bạn có 48h/ ngày nhỉ? Để bạn được ngủ đã con mắt! Chứ như sớm nay, chủ nhật, thức dậy lúc 6h để đi làm, bạn lái xe mà mắt cứ nhíu lại, chỉ sợ ngủ luôn trên đường thì nguy!!!
Mà bạn ý lại có mấy cái dự định cần nhiều thời gian, không biết lịch làm việc kín mít như thế này thì bạn ý có thể thực hiện được không nữa!!! Lo lắng!
Ôi, ước mơ! Ước mơ có nhiều thời gian như hồi còn đi học, để đủ sức làm nhiều việc như mong muốn, để được về nhà nhiều nhiều...
Có ai thừa thời gian không, ngủ hộ bạn Đông Tồ với! mệt lắm rồi! Hay bán đi, mua luôn!
Mua thời gian, mua thời gian với!!!
Nhớ nhà lắm, nhớ mọi người nữa, nhớ Cún lắm lắm!!!
Gọi điện về thôi!
Sáng: từ 6h30 - 11h
Nghỉ từ 11h đến 4h chiều
Làm tiếp từ 4h chiều đến 10h tối
Ngày thường thì thế này:
Từ 8h sáng đến 5h30h chiều
Trực đêm từ 10h-7h sáng hôm sau
Sẽ được về nhà ngủ đến 2h30-3h chiều lên cơ quan, làm tiếp đến 10h tối
Ngày nào mà không trực đêm thì sẽ làm từ 8h sáng đến 10h tối!
Lịch ngày thường không cố định, cứ hoán chuyển linh tinh, đến mức muốn nhớ lịch ngày mai thì hôm nay phải xem bảng trực và ghi nhớ, mặc dù Đông tồ chính là người bố trí, lên lịch!!! Zich zac đến không thể tả được ý!
Bạn Đông tồ mệt rồi!
Bạn ý ăn ở Cty, ngủ ở Cty; Cty là nhà của bạn ý rồi!
Bạn ý có hẳn những cái chăn, cái gối êm ái để ngả lưng bất cứ lúc nào để lại tiếp tục "chiến đấu"!
Đã bao lần mẹ hẹn về nhà mà bạn ý không thể thu xếp nổi!!! Cây nhãn không biết còn chờ bạn ý được nữa không???
Bạn ý "chiến đấu" được nhiều ngày như thế này rồi, nhưng không biết còn tiếp tục được đến khi nào. Đến khi nào thì bản thân bạn ý cũng chịu, không trả lời chính xác được. Vì sức khỏe của bạn ý là một cái gì rất phập phồng, kiểu như cái bóng bay ý, có thể hôm nay khỏe, ngày mai ốm, hôm nay phồng, ngày mai xẹp. Không biết trước được. Ốm cũng như kiểu giả vờ, lát ốm, chốc khỏe. Nhưng cái thằng có tên là Ho thì bám riết bạn ý cả tháng nay rồi, mãi không dứt, mặc dù đã viện tới thuốc men (tất nhiên là bạn ý tự tạt qua nhà thuốc, tự kê đơn, rước thuốc về uống mà chẳng có bác sĩ nào tư vấn, khám chữa bệnh!!!) Oặc, ựa!!
Nó không chịu đi, cái thằng có tên là Ho ý, nó không chịu đi là vì bạn ý toàn làm những việc trái ý nó: Bạn ý thức đêm này, uống nước lạnh này (vì khát lắm, không chịu được), ăn các thức ăn mà ho thì phải kiêng này: muối lạc vừng, thịt gà,... (Thịt lợn tai xanh, không ăn cái này thì ăn chi?), và tắm táp rất muộn này (làm việc thế, còn có thời gian tắm là may!)...
Nó quấn bạn quá, ở riết chẳng đi gì cả, chán!!!
...
Ôi, giá mà bạn có 48h/ ngày nhỉ? Để bạn được ngủ đã con mắt! Chứ như sớm nay, chủ nhật, thức dậy lúc 6h để đi làm, bạn lái xe mà mắt cứ nhíu lại, chỉ sợ ngủ luôn trên đường thì nguy!!!
Mà bạn ý lại có mấy cái dự định cần nhiều thời gian, không biết lịch làm việc kín mít như thế này thì bạn ý có thể thực hiện được không nữa!!! Lo lắng!
Ôi, ước mơ! Ước mơ có nhiều thời gian như hồi còn đi học, để đủ sức làm nhiều việc như mong muốn, để được về nhà nhiều nhiều...
Có ai thừa thời gian không, ngủ hộ bạn Đông Tồ với! mệt lắm rồi! Hay bán đi, mua luôn!
Mua thời gian, mua thời gian với!!!
Nhớ nhà lắm, nhớ mọi người nữa, nhớ Cún lắm lắm!!!








