Ra đi là để mang về...
Friday, July 20, 2007 4:41:00 AM
Trích nhật kí viết trên đỉnh Bà Nà 1487m, chiều 8/7/07:
5h chiều ngày mồng 6, đang nói chuyện cùng anh thì mọi người lục tục đến, chuyến đi đã được chuẩn bị kỹ lưỡng để bắt đầu...
5h30, mấy chị em giở gói mực khô ra nướng, không có chỗ nướng, nướng ở sàn bếp ga, cháy cả cái lò hút khói...
6h20, gọi taxi để ra tàu... Mở tròn mắt nhìn Hà Nội để tạm biệt một tuần đi xa nhé! Cảm nhận thật kĩ cái oi nồng của mùa hè Hà Nội để đi xa một tuần nhé, để đi đâu, dù đẹp, cũng không quên Hà Nội nhé! Sẽ ra đi và sẽ trở về... Ra đi là để mang về...
Đúng 7h tối, tàu chạy, lăn bánh rời ga Hàng Cỏ để bắt đầu hành trình vào Nam. Chuyến tàu SE1, toa số 8, giường số 26... Những con số đó sẽ là những con số đáng nhớ của kì nghỉ lần này...
Hà Nội lùi lại phía sau như kí ức... Đến đoạn đường nào với em cũng là mới lại, nhất là vào một đêm đẹp như đêm nay, có sao sáng rõ ở phía cuối chân trời, nơi cuộc hành trình của em sẽ dừng lại ở đó. Đến cuối chân trời...
Trước khi chuyến đi này bắt đầu, đã có lúc em nghĩ mình sẽ đem theo vài cuốn truyện, và đến đó, chỉ cần nằm khách sạn đọc truyện là đã đủ sung sướng. Nhưng ngay khi bước chân lên tàu, em biết, em sẽ không làm như thế.
Khi mà Hà Nội phồn hoa lùi lại phía sau, khi mà ánh đèn đường phố không còn rực sáng, khi mà các làng mạc hẻo lánh và nghèo xơ xác của chúng ta hiện ra, ... em biết em sẽ tận dụng tất cả thời gian mình có để cảm nhận được trọn vẹn nhất ý nghĩa cuộc hành trình dài nhất trong đời mình cho đến lúc này... Em sẽ rất tiếc nếu phải bỏ qua những giờ phút đáng nhớ như thế này...
Bọn em ăn trên tàu, hát trên tàu, uống bia trên tàu và bài bạc trên tàu...
Nhưng bọn em cũng lặng lẽ đứng dán mắt vào ô cửa sổ toa tàu để lặng ngắm những làng mạc đi qua...
Nhưng bọn em cũng ngồi chờ trăng lên để biết trăng hạ tuần miền sơn cước có giống vầng trăng quê nhà...
Bọn em cũng thảng thốt khi nhìn thấy cát trắng Quảng Bình, Quảng Trị... Cát trắng như muối mặn cuộc đời...
Phút giây cuồng nhiệt không xóa mờ những phút tĩnh lặng lòng mình... Khi mà trên con đường Bắc Nam dài dặc ấy, chẳng khó để thấy vô vàn nghĩa trang với hàng nghìn bia mộ trắng...
Thú thực, đã có lúc em đau đến thắt lòng.
Thương dải đất miền Trung cằn khô chẳng cây gì mọc được ngoài bạch đàn, keo và thông...
Thương những ngôi nhà lập vội, những cuộc đời sắn ngô...
Thế mà Trường Sơn cứ hùng vĩ...
Thế mà Quảng Trị cứ hiên ngang...
Dòng Thạch Hãn còn như một chứng tích...
Cát cứ trắng như tấm lòng người dân miền Trung ngập ngời nắng lửa.
Mắt nhắm lại một lúc để lòng mở rộng ra vô cùng...
9 cái hầm tất cả...
Đoạn qua đèo Hải Vân là đoạn đẹp đến nao lòng, khi mà một bên là biển xanh đến mênh mang, một bên là núi vẫn hùng vĩ... Khúc quanh có thể cho ra ngồi ở giữa tàu mà chụp được cả đầu và cuối của đoàn tàu... Xúc động lắm, xúc động thật nhiều khi lần đầu tiên mình được đi đến những nơi như thế, cảm giác đầu tiên trong đời...
...
12h10p ngày thứ bảy 07/07/07, tàu tới ga Đà nẵng, abứt đầu những ngày ở lại nơi này, để sẽ lưu giữ trọn vẹn trong tim hình ảnh một vùng đất nữa của Tổ Quốc mến thương...
..
Em đã ra đi và đã trở về...
Mang về một cảm xúc mà có lẽ cả đời không quên... Một niềm yêu thương bất tận...
Mang về trong tim một Đà Nẵng nắng vàng như rót mật...biển Cửa Đại xanh ngút mắt... Mỹ Sơn thâm nghiêm, cổ kính... Ngũ Hành Sơn như một kì công của tạo hóa...
Mang về trong tim một Bà Nà phiêu linh bốn mùa mây phủ...
Mang về đầy ắp trong tim hình ảnh Tổ Quốc mến yêu...
Mang về cả nỗi nhớ hà Nội những ngày xa cách...
Em đã trở về...
Notes:
Lịch trình chuyến đi:
19h ngày 06/07/07: Tàu SE1 chuyển bánh vào Nam, bắt đầu cuộc hành trình
12h10 ngày 07/07/07: đến Đà nẵng. Ở Khách sạn Danang Riverside, tắm biển Mỹ Khê, có một tối đi hát quên mình ở Đặng gia Karaoke
10h ngày 08/07/07: lên đường đi Bà Nà. Ở khu biệt thự Lệ Nim trên đỉnh Bà Nà, ngắm mây, lạnh, chụp ảnh thỏa thuê, có một tối lửa trại ấm.
10h ngày 09/07/07: đi cáp treo xuống Bà Nà By Night
11h, lên xe về Hội An. Ở Khu Sesorft HoiAn Beach, tắm biển Cửa Đại, dạo phố Hội An, mua sắm những món đồ có một không hai.
9h30 10/07/07 lên đường đi Mỹ Sơn sau bữa sáng ăn theo kiểu But-phê tại khách sạn. Vừa đi vừa hát, vừa kể chuyện cười.
13h 10/07/07 trả phòng khách sạn, về lại Đà Nẵng, ở khách sạn Tourane bên bờ biển Mỹ Khê
9h ngày 11/07/07, đi Ngũ hành Sơn, mua đồ đá ở làng đá Non Nước.
12h về lại Khách sạn, mấy chị em rủ nhau tắm biển
18h, ăn bánh cuốn thịt heo Trần trên đường Hải Phòng - Đà Nẵng
19h, ra sân bay
Chiếc Boeing 777 cất cánh muộn hơn dự kiến 15p do hành trình từ Hn vào bị trễ
20h55p, chính thức rời Đà Nẵng
Boeing 777 chao liệng trên bầu trời, 22h05 hạ cánh xuống Nội Bài








