My Opera is closing 1st of March

Duaca

Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng?

Subscribe to RSS feed

Viết hoa hai chữ Tổ Quốc

Viết hoa hai chữ Tổ Quốc magnify

Đây là hành trình địa lý dài nhất của con, con đường Thống nhất nối trọn vẹn hai miền Nam Bắc của Tổ Quốc mẹ hiền. Con đi mất 1 đêm và 1/2 ngày mới đến nơi con cần đến. Xa, xa thực. Nhưng hầu như con không có cảm giác lạ lẫm, không một tẹo nào. Sân ga Đà Nẵng, 12h20p, con như đang đứng ngay Hà Nội, thân quen quá đỗi. Có phải lòng con đã được chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận tất cả? Hay máu thịt Việt Nam đã ăn sâu vào máu thịt con? Như máu thịt con là của Mẹ, như một phần máu thịt Mẹ là con?

Có phải thế không, hả Mẹ?

Có phải thế không, Việt Nam quê hương của con?

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Đây là cánh đồng miền Trung, cánh đồng không thẳng cánh cò bay như cánh đồng quê hương con. Cánh đồng bị cắt xẻ và gián đoạn bởi vô vàn đồi núi. Nhưng vẫn xanh ngút mắt, xanh đến tận chân trời. Lúa đang thì con gái...

Con bồi hồi chờ đón Quảng Bình, Quảng Trị mà lòng rưng rưng. Con biết, đó là 2 tỉnh cằn cỗi nhất miền Trung của ta. Hai đầu đòn gánh oằn lên là đây, thắt lại ở chỗ này. Oằn lên để gánh 2 đầu Đất nước. Có phải "nặng gánh" mà nơi đây nghèo đến vậy, xác xơ đến vậy?

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Cát trắng tinh như muối, như muối mặn cuộc đời. Trời trên đầu vẫn xanh, cây dưới đất cũng vẫn xanh, và cát thì cứ trắng. Sức sống bền bỉ quật cường của Quảng Bình-Quảng Trị con đã biết trong những câu chuyện cha kể từ hồi con bé tí xíu. Nhưng giờ là lúc con tận mắt được nhìn thấy sức sống ấy hiện hình trên mỗi đụn cát, mỗi mầm cây....

Và không quá khó để nhìn thấy dọc con đường sắt Thống nhất, có vô cùng nhiều những nghĩa trang như thế này:

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Để thêm một lần khắc ghi trong lòng mình ấn tượng về một dải đất anh hùng...

Có phải con nặng lòng không, có phải con nhạy cảm không, mà lòng con rưng rưng lạ?

Tim con đập rộn ràng và con cố thức nhiều nhất để nhìn ngắm được nhiều nhất cảnh sắc của đất nước mình.

Qua tất cả 9 cái hầm để vào đến Đà Nẵng, và trong số ấy, hầm ngầm đoạn qua đèo Hải Vân là đẹp nhất. Tối ngút mắt ở phía bên này, để mở ra sáng và bao la đến kì lạ ở đầu bên kia

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Đoàn của con ngồi toa số 8, và từ toa 8 ấy, chúng con chụp được đoàn tàu của chính mình cả đoạn đầu và đuôi tàu. Như thế, đủ biết khúc cua hẹp như thế nào. Chỉ thấy đoàn tàu của con như một con rắn khổng lồ...

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Một dòng xanh trong chảy mãi đến vô cùng...

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Ngước mắt nhìn lêm bầu trời để cảm nhận được cái vòi vọi của bầu trời miền Trung...

Ngước mắt lên để biết bầu trởi xanh là trời nắng. Đà Nẵng thân yêu đón con một ngày nắng đẹp...

Mẹ ơi, con yêu Tổ Quốc mình, Tổ Quốc mẹ hiền!