Tất Cả Vì " Bé Yêu"

Đức Duy

Subscribe to RSS feed

DU LỊCH Ở ĐÀ LẠT

Đầu năm mới, gia đình mình háo hức đi du lịch nhưng không biết chọn địa điểm nào để đi. Cuối cùng cả gia đình thống nhất là sẽ đi lên Đà Lạt để nghỉ mát. Mình rất sợ phải đi xe, mỗi lần lên xe là mình lại khóc và phải nhờ Bà Ngoại và Bà Hai ngồi kế bên dỗ dành nhưng khi tới Đà Lạt mình vui hẳn lên và không còn sợ xe nữa. Ôi Đà Lạt mới đẹp làm sao! Khí hậu ở đây thật là trong lành, còn phong cảnh thì lại rất thơ mộng. Đây là lần đầu tiên mình được đi chơi Đà Lạt với ba mẹ, bà ngoại và cả Ông bà ngoại bảy của mình nữa. Ngày đầu tiên được ghé thác Datanla chơi máng trượt thật là mạo hiểm và đầy thú vị, mình và mẹ sợ té nên cứ la lên vì sợ. Ngày thứ hai mình được đi cáp treo qua chùa Trúc Lâm thật là vui. Sau đó cả đoàn đi qua nhà thờ tham quan, buổi chiều thì đi Đồi Mộng Mơ,...
Tham quan Đà Lạt rất là vui và có rất nhiều kỷ niệm. Hẹn gặp lại Đà Lạt nhé!!!

Chuẩn Tăng Trưởng Mới Của Trẻ Em.

Mình đưa topic này lên đây để các mẹ có thể tự đánh giá bé nhà mình nhé. Các mẹ vui lòng xem nội dung sau đây nhé.

Bảng chuẩn tăng trưởng của trẻ em trên toàn thế giới (áp dụng cho cả trẻ em Việt Nam)

* Trẻ vừa sinh ra
+ Bé trai Cân nặng 3,3kg. Chiều cao 49,9cm
+ Bé gái Cân nặng 3,2kg. Chiều cao 49,1cm

* 6 tháng tuổi
+ Bé trai Cân nặng 7,9kg. Chiều cao 67,6cm
+ Bé gái Cân nặng 7,3kg. Chiều cao 65,7cm 65,7cm

* 1 tuổi
+ Bé trai Cân nặng 9,6kg. Chiều cao 75,7cm
+ Bé gái Cân nặng 8,9kg. Chiều cao 74,0cm

* 18 tháng tuổi
+ Bé trai Cân nặng 10,9kg. Chiều cao 82,3cm
+ Bé gái Cân nặng 10,2kg. Chiều cao 80,7cm

* 24 tháng tuổi
+ Bé trai Cân nặng 12,2kg. Chiều cao 87,8cm
+ Bé gái Cân nặng 11,5kg. Chiều cao 86,4cm

* 36 tháng tuổi
+ Bé trai Cân nặng 14,3kg. Chiều cao 96,1cm
+ Bé gái Cân nặng 13,9kg. Chiều cao 95,1cm

* 42 tháng tuổi
+ Bé trai Cân nặng 15,3kg. Chiều cao 99,9cm
+ Bé gái Cân nặng 15,0kg. Chiều cao 99,0cm

* 48 tháng tuổi
+ Bé trai Cân nặng 16,3kg. Chiều cao 103,3cm
+ Bé gái Cân nặng 16,1kg. Chiều cao 102,7cm

* 54 tháng tuổi
+ Bé trai Cân nặng 17,3kg. Chiều cao 106,3cm
+ Bé gái Cân nặng 17,2kg. Chiều cao 106,2cm

* 60 tháng tuổi
+ Bé trai Cân nặng 18,3kg. Chiều cao 110cm
+ Bé gái Cân nặng 18,2kg. Chiều cao 109,4cm

Nguồn: http://dantri.com.vn/suckhoe/Cong-bo-chuan-tang-truong-cua-tre-em/2007/11/205595.vip

Khi Con Trai Nhõng Nhẽo!!!

bigsmile p lol
Chủ nhật vừa rồi mẹ được ở nhà chơi với con trai. Con trai thấy có mẹ ở nhà nên cứ nhõng nhẽo cái gì cũng mè nheo hết không chịu làm theo ý mẹ. Khổ nhất là lúc cho con ăn cháo mẹ làm đủ mọi cách mà con vẫn không chịu ăn, mẹ bê hết mọi thứ đồ chơi có ở trong nhà ra để dụ nhưng con vẫn cứ chơi mà không chịu ăn. Tức quá mẹ đánh vào đít con mấy cái thì con lại khóc, mẹ không biết tại sao con trai của mẹ hôm nay lại hư và nhõng nhèo dữ vậy?
Mọi ngày ở nhà với Bà Ngoại, Bà Ba và Dì Hai Phượng con trai rất ngoan, ăn cháo cũng rất nhanh nhưng mỗi khi được ở bên mẹ thì con lại nhõng nhẽo hết biết. Mỗi lần ăn được một chén cháo là tốn mất hơn một tiếng đồng hồ. Mẹ bắt đầu quan sát và tìm xem biện pháp nào hay nhất để con ăn cháo nhanh và không còn nhõng nhẽo với mẹ nữa nhưng biện pháp nào cũng chỉ áp dụng được một thời gian ngắn mà thôi.
Nhưng mấy ngày nay mẹ thấy con trai của mẹ tiến bộ hẳn lên không còn mè nheo nữa hình như con trai biết nhõng nhẽo chỉ dành cho con gái thôi chứ con trai mà nhõng nhẽo thì xấu lắm đó, hihihi!!!yes

Tham Dự Đám Cưới Cậu Bảy!!!


Mình còn nhớ Đám cưới của Cậu Bảy mình được chụp hình chung với rất nhiều người nhưng lại không được chụp chung với Cô Dâu Chú Rể. Đám cưới diễn ra thật là nhộn nhịp, Cậu mợ bảy hết đến bàn này lại đến bàn khác để tiếp khách. Hai mẹ con mình cũng phụ cậu mợ bảy tiếp khách nhưng mà tiếp những khách quý ở nhà không hà trong đó có Bà Ngoại của mình nữa. Hi hi hi!!!
Được tham dự đám cưới Cậu mợ bảy Bé Duy rất là vui. Bé Duy xin chúc Cậu mợ bảy Trăm năm hạnh phúc! Happy Wedding!!!idea

Sau đây là một số hình ảnh được chụp tại đám cưới Cậu Mợ Bảy:



Đây là tấm hình hai mẹ con mình chụp chung với Dì Yến và Út Sa





Còn đây là hai tấm hình hai mẹ con mình phụ Cô dâu chú rể tiếp khách đó.






Mùa Xuân Ơi !

Tết đã hết rồi nhưng dư âm và hương vị của nó vẫn còn lôi cuốn mình mãi. Mùa xuân đến cảnh vật thiên nhiên và tất cả mọi thứ xung quanh đều như được thay một lớp áo mới. Hoa mai, hoa đào, hoa cúc, hoa vạn thọ,...đều thi nhau nở những bông hoa đầy sắc thắm rạng rỡ. Mình cũng được ba mẹ mua cho những bộ đồ thật là đẹp để đi chơi tết nhưng thích nhất là bộ đồ thật mốt mà Út Sa đã mua tận thành phố mang về cho mình! Thích ghê luôn!!!
Mùng một tết mình nôn nao dậy thật sớm để được mặc đồ mới và được ba mẹ chở đi chơi chúc tết Ông Bà, vui ơi là vui nhưng vui nhất là mình nhận được rất nhiều bao lì xì từ Bà Nội, Bà Ngoại và tất cả người thân trong gia đình. Năm nay mình còn nhỏ nên chưa biết chúc tết câu nào cả chỉ biết ạ mà thôi. Hẹn sang năm sau mình sẽ nhờ ba mẹ kiếm những câu chúc tết thật là hay để chúc tết mọi người. Dì Yến cứ bảo lì xì cho mình bây giờ thì mình chưa có biết xài gì đâu nhưng Dì Yến đã lầm to rồi đó vì mỗi tháng mình xài tiền còn nhiều hơn ba mẹ nữa. Nào là mua sữa, mua đồ để nấu cháo nè và rất nhiều những đồ ăn phụ khác nữa chứ...lol
Tết đến thật là thích và thật là vui!!! Happy New Year!!!! Chúc một năm mới thật an lành, nhiều niềm vui và hạnh phúc wink sad smile

Những Giai Đoạn Phát Triển Của Bé

Nhìn lại những ngày qua mẹ cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi thấy đứa con của mình ngày một lớn hơn, phát triển hơn về mọi mặt cũng như bắt đầu bước sang một giai đoạn phát triển mới.
Khi vừa mới sinh ra, con của mẹ đã có những phản xạ tự nhiên mà hầu hết đứa trẻ nào khi mới sinh ra cũng đều có để có thể tồn tại với cuộc sống (Biết khóc khi cảm thấy khó chịu và khi đói, biết cử động tay chân, biết nhìn ngó xung quanh và rất nhiều trò khác nữa,...)
Rồi theo từng ngày tháng con đã tiến bộ dần, biết được nhiều thứ hơn và bắt đầu biết pha trò cho mọi người cười thật là vui.

Đây là một số hình ảnh ghi dấu lại những giai đoạn phát triển của con yêu trong thời gian qua.





Đây là hai tấm hình lúc con được 12 ngày tuổi, trông con rất đáng yêu phải không?



Còn đây là tấm hình lúc con được hai tháng.



Hình này được chụp khi con vừa mới biết trườn và bò



Với tấm hình này thì lúc đó con mới vừa tập ngồi cho giống người lớn.lol



Còn lúc này con đã biết tập đi nhưng còn hơi nhát nên chỉ dám đi khi nào được ngồi trong chiếc xe an toàn này.



Và đây là lúc con bắt đầu biết tinh nghịch và dọc phá tất cả mọi thứ.













Ah ! Vui Quá ! Ba Đã Ở Nhà Chơi Với Mình.

Thế là những ngày cuối năm gần tết mình đã có Ba ở nhà chơi đùa với mình rồi. Oh vui ơi là vui! Ngày nào mình cũng được gặp Ba chứ không phải mỗi tuần mới được gặp một lần như lúc trước vì ba mình đi học ở xa một tuần mới được về một lần.
Có Ba ở nhà mình sẽ bắt ba chăm sóc mình bù lại những khoảng thời gian không có ba ở nhà như là pha sữa cho mình uống, nấu cháo cho mình ăn, chơi đùa với mình và ru cho mình ngủ nè (hi hi hi, hơi mệt à nha, Ba ơi cố lên!)
Mình rất thích có ba mẹ ở nhà thường xuyên với mình. Thật là hạnh phúc biết bao khi được ở trong vòng tay của ba mẹ, được ba mẹ che chở nâng niu.

Read more...

Làm Lịch Tết 2009 !


Chỉ còn một ngày nữa là bước qua năm mới 2009. Hai mẹ con mình cũng tranh thủ lo làm lịch cho có với mọi người. Nhờ sự tư vấn của Cô Hai mà hai mẹ con mình mới có bộ lịch này đây. Tuy không được đẹp cho lắm nhưng đó là sự nổ lực của hai mẹ con mình đấy!












Năm mới cầu chúc cho gia đình nội, ngoại, người thân, bạn bè một năm mới nhiều may mắn, an khang thịnh vượng, thành đạt và vạn sự như ý !!!
Riêng các em nhỏ thì hay ăn chóng lớn, khỏe mạnh và học giỏi nha!

Giáng Sinh An Lành 2008!


Mùa Giáng Sinh năm nay Bé Duy được mẹ cho mặc đồ Ông già Noel.
Ôi bộ đồ mặc vào thì trông Duy rất giống ông già Noel nhưng khổ nổi
nó rất nóng khiến cho Duy cứ cảm thấy khó chịu mỗi khi mẹ cho Duy mặc.
Nhưng dần dần thì cảm giác khó chịu ấy cũng biến mất và Duy bắt
đầu thấy vui khi được tận hưởng không khí đêm Noel an lành, nhiều niềm
vui và hạnh phúc ngay tại nhà.

Read more...

Ngày Cuối Tuần Vui Vẻ !!!



Hàng ngày mình ở nhà với Bà Ngoại và Bà Ba vì Ba mình bận đi học ở Biên Hòa lận, cuối tuần mới về chơi với mình còn mẹ mình thì bận đi làm mỗi ngày. Mình rất thích ngày cuối tuần vì chỉ có ngày đó mình mới được vui chơi quây quần với ba mẹ suốt cả ngày và còn được ba mẹ chở mình về nhà Bà Nội chơi. Ở nhà Bà Nội mình được chơi chung với chị Quỳnh Giao con của Cô Dượng Hai rất vui, ngoài ra còn có chị Quỳnh Như con của Bác Ba nữa nhưng chị Quỳnh Như còn nhỏ chưa thể đi chơi chung với mình và chị Quỳnh Giao được. Mình được dịp nghịch ngợm, phá đủ thứ vì nhà nội có rất nhiều đồ chơi của chị Giao. Mình hết đi đến chỗ này lại đến chỗ khác để dọc phá nhất là chỗ để chén tộ của nội, không lúc nào ngừng nghỉ đến nổi mẹ mình cũng đến phát mệt vì đi theo canh chừng mình jester.

Read more...

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31