My Opera is closing 3rd of March

New life begin

New life begin

Vậy là khoảng thời gian khủng khiếp đã qua, sai lầm của mình là quá vội vàng để rồi ko bit trân trọng những gì đang có, để rồi khi mất đi rồi mới nuối tiếc, nhưng thôi quá khứ vẫn mãi là quá khứ, ko thay đổi đc.

Việc cần làm bây giờ là nên kiểm điểm lại bản thân, để rút kinh nghiệm cho lần sau. Mối tình đầu dang dở sẽ mãi là kỷ niệm đẹp, mặc dù nó đã làm cho con người đầy tự tin và kiêu hãnh như mình suy sụp, nhưng mình đã đứng dậy đúng lúc.

Giờ muốn trách móc cũng chẳng để làm gì, vì cảm thấy ko cần thiết nữa, ai cũng có những sai lầm, điều quan trọng là biết nhận thức ra sai lầm đấy, rồi tìm cách sửa chữa.

Mình sẽ ko nuối tiếc những gì đã qua, coi nó như là 1 bài học xương máu, để về sau mình sẽ có 1 mối quan hệ bền vững hơn, người yêu mình sẽ hiểu mình hơn, bit quan tâm chia sẻ, có 1 tấm lòng nhân hậu, vị tha, là 1 ng con gái ngoan, chăm chỉ, cần cù, hết lòng vì gia đình, thông minh nữa. Mình cũng sẽ quan tâm, chăm sóc, hết lòng yêu thương và sẽ là 1 chỗ dựa vững chắc cho cô ấy.

Mình sẽ làm tốt công việc ở công ty để bạn bè, đồng nghiệp yêu quý, nể phục. Ngoài ra mình phải tích cực học hỏi, nâng cao kiến thức. Tìm kiếm những cơ hội làm giàu. mình sẽ sống hết mình để không phải nuối tiếc. Những gì là của mình sẽ mãi là của mình.

Điều hạnh phúc là trong lúc khó khăn mới nhận ra xung quanh còn nhiều bạn tốt, còn gia đình hết sức ủng hộ vào tạo điều kiện, mình sẽ trân trọng, đó sẽ là nền tảng để mình chinh phục mọi thử thách.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28