Sticky post
Thursday, August 27, 2009 1:27:06 PM
Chào mừng các bạn đến với Blog của tôi!
Não con người đúng là to, và phức tạp hơn động vật. Nhưng trí nhớ của con người cũng không đáng tin lắm đâu, nhất là khi ta có quá nhiều thứ để nhớ và để lo như là tiền trong túi, Pass, Birthday Mom,Birthday Bx, tuổi tác để lo lấy vợ, tiền để xin cưới hỏi...v...v...Khi con người ta già đi thì chắc chẳng còn gì sót lại. Bởi vậy ta mới cần phải ghi chép lại lịch sử.
Trang này tôi làm để ghi lại những điều mình nghĩ, những gì mình cảm nhận, mình...bức xúc mà không tiện nói ra. Viết nhật ký rồi lưu trong máy thì cũng hay nhưng tui khoái việc viết nhật ký online hơn, có thể viết bất ở đâu miễn là trong tài khoản "dế" còn vài nghìn để mở GPSR. Thỉnh thoảng khoái chí muốn chia sẻ với bạn bè thì send cho họ cái link để họ vào thưởng thức => cũng professional ra phết bà con nhỉ?

Bạn có thể chat với tôi qua nick
duchuy1806, nếu biểu tượng báo offline tức là tôi...không online & ngược lại
Tuesday, November 10, 2009 3:52:41 PM
Dạo này busy wá ko có rảnh chăm nom blog, bỏ bê cả tháng nay, mạng nhện zăng tùm lum lun ak. Bữa nay rảnh ứ có gì làm zô wét dọn nhà cửa cái.
Để ý mấy lần roài, hễ nói xạo bị bệnh gì là y như rằng hôm sau bị y chang, như hum wa lên ruồg nhỏ sợ sư phụ mắng cho, nên nói đại là bị đau ruột, linh zữ thần sáng mở mắt ra lếch ứ nổi, nghỉ làm lun, nằm 1 đống, đến trưa mới đy bệnh viện khám mất hết 200k hjc, tốn kém wá, tháng này ko biết còn tiền đủ đy đặt mắt kính cho ruồg nhỏ ko nữa. Hjc chán ơi là chán. lương lộc gì mà kém thế ko biết, càng nghĩ càng nhức đầu. Thui ngủ mai lếch đy làm nữa. Ngủ ngoan vc ruồg
Wednesday, October 14, 2009 12:13:49 AM
Hi nhớ bx quá ak, vc ruồng lại có thêm 1 kỉ niệm nữa rồi
Saturday, September 19, 2009 11:50:53 PM
about love
Hôm nay sao khó ngủ vậy nè, mọi hôm nằm chat được 1 tí là thăng tuốt mái đến miền cát trắng xa xôi với cánh chym trời sải rộng nào rồi.
Hum nay gió mát(wạt máy thổi phà phà ra đấy) trăng thanh(nói dậy thôi có đéo đâu) cảm xúc bất chợt ùa về, nằm lăn qua lộn lại, vắt óc chắt chiu vài dòng tâm sự, than thở, kể lể...
Chẳng biết sao gần đây "tầng suất và cường độ" nhớ.. của mình tăng ko thể tưởng chắc bởi thế mak level love nó cứ lên vù vù như hackspeed ý. Ko hiểu là dễ thương hẳn ra(tự sướng fát) hay văn mình nó bay cao bay xa thế nào ý, mak ruồng nhỏ cứ type wa là "càng ngày càng thấy yêu a nhiều hơn" đã thế còn replay lại mấy lần, hehe sướng chết đy đc ý.
Dạo này thèm đủ thứ hết, thèm hun hýt, thèm xoa đầu ai đó, thèm đc khoác vai, gác chân. Thèm có cái gì đó để đc gối đầu vào, thèm 1 cái đầu lúc nào cũng muốn rúc vào ngực mình, Thèm có ai để đc ôm vào lòng im lặng, để time trôi wa, cảm nhận từng giây êm đềm, hạnh phúc(các thứ thèm nói riêng) và chốt lại 1 câu rồi hạ màn lun....thèm Ruồng nhỏ(nói chung đây).
Ngày càng yêu nhau hơn em nhe...
Monday, September 14, 2009 12:47:45 AM
about love
Mai là em đi rồi, a biết cảm giác của em ntn, háo hức hồi hộp và lo lắng, 1 chút gì đó sợ sệt phải ko...
Từ nay phải tự lo cho bản thân, phải hoà nhập với cuộc sống mới, gác tất cả tình cảm, thói quen và sở thích qua 1 bên, biết là khó khăn nhưng rồi em sẽ quen thôi. Người khác làm được vợ a tại sao lại ko chứ.
Vì thế nên a sẽ ko lo nữa, nhưng ko có nghĩa la ko quan tâm tới em nữa, a sẽ tập trung vào công việc của mình, kẻo lại u đầu nữa làm sao...hi đùa thôi, a phải có trách nhiệm với lời nói của mình là gia đình nhỏ của chúng ta.
Em đừng buồn vì những lúc a im lặng, những lúc a ngủ quên ko chúc em ngủ ngon được, những lúc a bỏ ngang khi đang nói chuyện mà ko nói 1 tiếng với em, những lúc giận em vì em ăn cơm uống thuốc trễ đừng buồn em nhe. A chẳng muốn giải thích đâu, a muốn em hiểu và thông cảm cho a cơ.
A và em đang ở 2 con đường khác nhau, con đường của em được trải đầy thảm em chỉ cần cố gắng, chờ đợi em là tương lai tươi sáng đầy thành công. Còn a con đường của a ko được như em, a phải rất cố gắng, rồi còn nhiều thứ nữa phải lo, phải nghĩ...Vì vậy thông cảm cho a nhe em.
Tuy đang ở 2 con đường nhưng a tin rằng ở đâu đó trên 2 con đường này A&E sẽ gặp nhau và bước cùng nhau đi hết phần còn lại...
Yêu em hơn tất cả tình yêu trên thế gian này cộng lại...mãi..mãi.....
Friday, August 28, 2009 6:16:36 PM
about love
Lại đến ngày kỉ niệm của chúng ta rồi Ruồng ak.
A đã hứa là đúng ngày này mỗi tháng sẽ ở cạnh, đi chơi với em. Nhưng đây là tháng đầu tiên a thất hứa, a ko ở cạnh em được.. A xin lỗi.
Hôm nay a thức nằm ôn lại những kỉ niệm của A&E đã hơn 1 năm chúng mình yêu nhau rồi phải ko em, thời gian đó a luôn cảm nhận được t/y nồng nàn của em dành cho a. Và đó cũng là động lực để a cố gắng vì t/y của chúng mình, vì gia đình nhỏ mà A&E mơ ước. A sẽ đợi đến ngày đó, để xem cô dâu đẹp nhất của a như thế nào đây. Em cũng hứa là sẽ mãi là cô dâu của a thôi đó, ko được wên đâu đó nhe. Ak mà wên cũng ko sao, làm cô dâu của người khác đi...a cướp ráng chịu.
Nhưng nếu lúc đó em ko đồng ý...a sẽ giữ tay em một chút thôi, rồi sẽ buông ra, hứa ák..vì e hạnh phúc là điều wan trọng nhất đối với a, chỉ cần thế thôi vì đó cũng chính là hạnh phúc của a.
E có biết a sợ mất e lắm ko, cũng ko biết sao nữa, chắc yêu nhiều wá.
E có dậy ko, có từng sợ mất a ko, mà có ai thèm a đâu mà sợ ha.
Ko hiểu tại sao em lại yêu một người như a.
A thật sự mang đến hạnh phúc cho e sao?
Ko thấy đau khổ rất nhiều, tổn thương rất nhiều, buồn phiền rất nhiều sao...sao vẫn cứ yêu dậy hả...đồ ngốc.
A đã trăn trở rất nhiều, a biết rất rõ là có nhưng ko ngăn được trái tim yêu em và cần em.
A ko thể ko có em, ko thể ko có t/y của E. Điều may mắn nhất trong cuộc đời a là được như thế....được yêu em..
...Vì hạnh phúc và bình yên chỉ có khi bên em...
Vân ơi! a yêu em rất nhiều...
Wednesday, August 26, 2009 10:50:43 PM
about love
Thật sự thì "nó" ngày một lớn...
...ngày một nhjều hơn..Chẳng thể làm gì để ''nó" vơi đi nhưng cũng chẳng muốn...
Vì...nhờ "nó" mà mỗi ngày trôi qua thật có ý nghĩa, thấy lạc quan hơn...
Nhờ "nó" mà cảm thấy yêu cuộc sống hơn..
''Nó" xoá đi những nỗi cô đơn những cảm giác trống trải..
"Nó" lấp đầy những cảm giác thèm muốn, làm vơi đi những khao khát
"Nó" xoa dịu những mệt nhọc lo toan, những vất vả, nhọc nhằn...
"Nó" là nguồn động viên lớn nhất mỗi khi chán nản hay những lúc muốn bỏ cuộc...
Tóm lại "nó" là phần ko thể thjếu, có "nó" mỗi ngày thật sự mới thoải mái cả thể chất lẫn tinh thần...Và..
"Nó" giúp nhận ra rằng...thời gian...hay khoảng cách..sẽ chẳng là gì cả phải không Ruồng.
Ờ..ờ..ờ...Biết cức gì đâu mà ờ haha...biết "nó" là cái gì ko ák
Mình ơi! Anh yêu mình nhất nhất trên đời
Friday, August 21, 2009 1:40:02 PM
about love
1 năm khoảng thờj gjan ko phải là dài, nhưng cũng ko wá ngắn..
...Đủ để...
...cuốn trôi hết những kí ức buồn
xoá đi hết những khó khăn trong csống
san bằng bao hoài niệm ko hay!.
Để lại đấy chỉ còn 1 t/y thật đẹp, 1 tc đã đc tôi luyện trong suốt 1 năm vừa qua!
1 thứ tc ko còn "nhỏ bé" như thuở nào nữa!..
Nay qua 1 năm,t/c ấy đã lớn hơn,fát triển mạnh mẽ và sâu đậm hơn,góp phần làm cho t/y 2 đứa mình ngày một bền vững!
...
..
.
1 năm đem đến sự sẻ chia...
...1 năm đem đến sự cảm thông
1 năm đem đến hp!
1 năm thuộc về tình yêu...
...1 năm tràn ngập xúc cảm
1 năm thuộc về nhau!
1 năm thêm hiểu nhau...
...1 năm thêm trân trọng những gì đang có
1 năm thêm yêu nhau!
1 năm đem lại bao khoảnh khắc...
...1 năm đem lại bao gjây fút ngọt ngào
1 năm đem lại Tình Yêu cho A&E
...còn biết bao nhiêu điều kì diệu mà 1 năm qua,A&E đã cùng trải nghiệm !
...
..
.
Khi bấm những dòng chữ này,A k bík fãi bắt đầu từ đâu nữa!
Vì...2 đứa mình đã có rất nhìu kỉ niệm,rất nhìu điều để chia sẻ cùng mọi người!
E biết ko khi viết đến những dòng này, a cảm thấy 1 cảm giác dễ chịu..Cảm gjác của hp chăng?
A lại nhớ đến những lúc đc ở cạnh em, nhớ dáng đi thuộc hàng bất hủ của em mà chỉ có a mới được chjêm ngưỡng
A lại cảm nhận đc sự chăm lo quan tâm của E wa từng tin nhắn, wa từng cử chỉ
Cảm nhận đc hơi ấm, sự mềm mại từ đôi bàn tay E
Sự ngọt ngào qua những nụ hôn..
A nhớ E nhiều lắm!
A&E
2 trái tim đã cùg 1 nhịp đập
2 hơi thở đã hoà quyện vào nhau
2 tâm hồn luôn hướng tới nhau
2 tâm trí luôn dành cho nhau
tẤt cẢ ~ TấT Cả ~ Tất CẢ ~ .........................
........nói lên Tình Yêu 2 đứa mình thực sự đã lớn hơn rồi đó E àh
Ngày 29.07 cũng gần tới ngày kỉ niễm rồj em ak ...đúng ngày này 1 năm trước
...2 đứa mìh chập chững yêu nhau
...dò dẫm từng bước 1 trên quãng đường, tìm hiểu nhau
...những khó khăn trong việc tìm được tiếng nói chung
Ấy vậy mà thoáng 1 cái t/y mình đã tròn 1 tuổi rồi bx ak
A sẽ mãi nhớ đến cái ngày đó em ak, ngày mà a và em cùng bước những bước đầu tiên trên con đường t/y của tụi mình
A sẽ nguyện xin Chúa chúc phúc và dẫn lối cho t/y của chúng mình, hôm nay và mai sau ...dù a ko phải là ng trong đạo, nhưng a chắc chúa cũng ko phiền lòng đâu em ha.
A sẽ có trách nhiệm hơn,ý thức hơn trong việc chăm lo cho E, quan tâm đến tâm tư của E, nghĩ tới E nhiều hơn và nhất là luôn yêu E = tất cả t/y A đang có!!
A luôn tự nhủ phãi làm tất cả những điều tốt đẹp nhất cho E
đem lại cho E cảm giác bình yên , ấm áp khi bên A
mang tới niềm tự hào vô bờ cho E mỗi khi E kể về A
khiến cho trái tim E ko bao giờ thiếu đi hp khi yêu A!!
Anh yêu Em rất nhiều !
1 năm đã trôi qua rồi.. A luôn mong và tin rằg t/y A&E sẽ k dừng lại ở 1 con số nhất định.Mình phãi cùng nhau đi đến cuối con đường t/y mà 2 đứa mình đã chọn và cùng chung bước, phải ko E
1 năm qua ..có những lúc A thực sự ko phải với E. khiến E đau buồn,thậm chí là khóc nữa!..qua bài viết này A muốn nói lên tất cả suy nghĩ của A.A xin lỗi E nhìu lắm!!..A ko ngoan trong những giây phút đó!! But A hứa..A sẽ ko như thế nữa..sẽ là 1 người bạn trai tốt, 1 người thực sự là chỗ dựa cho E, là Kubin ngoan của mèo
1 năm qua..E cũng đôi lúc khiến A ko thể suy nghĩ tới..A cũng pùn lắm chứ! But cũng qua entry này..A tin rằng khi đọc những dòng cảm xúc của A ,E sẽ nhận ra và yêu A nhiều hơn!! VỚi A tình cảm chân thành của E,tấm lòng chung thuỷ của E thôi cũng đã là quá đủ cho A!!A chỉ cần có thế thôi, Ruồng ạk !!!
1 năm tiếp theo sẽ như thế nào đây?!?..gian nan à...thử thách à...chia xa àh ?!!! A ko sợ...vì A tin...vì t/y mình sẽ vượt qua được tất cả, đúng ko E
Ruồng nhỏ ơi!! Thiên thần của A ơi!!
A hứa sẽ k làm E buồn nữa
A hứa sẽ k làm E khóc nữa
A sẽ làm đc tất cả
Vì tình yêu A dành cho E là vĩnh cửu!!
Ruồng nhỏ ak!!A yêu E thật nhiều!!
...Cảm ơn bà T[..], ông H[..] đã sinh ra "lùn"
đễ giờ đây, 18 năm sau A có 1 người bạn gái trên cả tuyệt vời!
...Cảm ơn "lùn" vì 18 năm trước ...e đã chịu chui ra đờy.
...Để rồi 18 năm sau,e đã yêu a thật nhìu!
...Tôj xin cảm ơn số phận đã cho tôj 1 t/y thật sự
...Tôj xin cảm ơn cuộc đời đã quá đỗi may mắn với tôi!
..khi đẩy đưa 1 con người khác fái đến với lòng tôi!!
...giúp tôy yêu cs này và yêu cả con người ấy.
Năm nay e 18 rồi đó "Ruồng" ak
là 1 thiếu nữ rồi nè
E phải ngoan hơn, học giỏi hơn, chu đáo hơn, cẩn thận hơn, bik suy nghĩ hơn và nhất là dành cho A 1 t/y to pự hơn đó nghen e :")
Dù mai này có ra sao đy nữa
...hãy luôn nhớ rằng t/y A dành cho E...
...đến trọn đờj.
Wednesday, August 19, 2009 7:33:46 AM
Me
Đy làm rồi, phải bắt đầu lại ở môi trường mới, nơi ở mới và bắt đầu 1 cuộc sống mới. Người lạ, việc lạ chẳng có ai bên cạnh, chỉ mình với cái phone làm bạn, thời gian cũng chẳng còn của mình nữa, những lúc nhớ, và rất cần một nửa ở cạnh cũng chẳng thể. Vì sao phải chịu đựng như dậy àk... vì hạnh phúc, vì tương lai, vì muốn nửa kia biết là mình có thể làm tấc cả vì nửa đó. Và chứng minh rằng lựa chọn của nửa kia là chẳng sai lầm. Chốt lại là phải cố gắng, hết sức cố gắng, tự động viên mình dậy aZa AzA cố lên