Muôn vàn cái to lớn
Monday, March 5, 2012 3:33:26 AM
Và cái ngày đau buồn nhất đã xảy ra với con của mẹ. E sang nhà bạn Tôm hàng xóm chơi, thế nào 2 đứa vồ vập nhau, Bill của mẹ bị vập môi vào thành giường, rách cả môi, máu me cứ chảy,mẹ ko còn thấy môi của con đâu???... Mẹ ôm e mà khóc ngất, thương con trách mẹ nhiều vì ko chăm con cận thận. Đang cái tuổi chập chững biết đi... đến viện Nhi con bị khâu 5, 6 mũi gì đó mẹ chỉ đc nghe bố kể thế. Mẹ ko dám vào, ko dám nhìn họ khâu chi chít lên miệng xinh của con. Đứng ngòai cửa mẹ nghe tiếng con khóc mà cứ khóc theo ko dứt. Trộm vía con của mẹ rất ngoan, khâu xg con nín và nằm ty trong vòng tay của mẹ. Mẹ ko dám nhìn con vì thương con lắm. 3 ngày đầu tiên mẹ ko chợp mắt đc, cứ nhắm mắt vào mẹ lại nhìn thấy vết thương của con, mẹ xót xa vô cùng. Sinh con ra lành lặn là vậy. thế mà lơ là 1' thôi mà h con thành thế này. Mẹ ân hận vô cùng. Đến cty ai hỏi thăm cái là mẹ lại ko kìm đc nước mắt. Đi đường mẹ cg như ng trên mây, mẹ vừa đi vừa nghĩ và....lại khóc. Chiều về ôm con mẹ cũng khóc. đêm nhìn con ngủ mẹ cg khóc. Cổ mẹ lúc nào cg như nghẹn cả đi. Viết đến đây mẹ lại khóc. Mấy ngày đầu con ko đc ăn gì ngoài sữa. Mẹ và bà Tỵ fải bơm xi lanh cho con ăn. Vài ngày sau con ăn đc cháo nhg khóc lắm. Đau mà. Ông bà ngoại, các dì các bác cứ rảnh ra là sang thăm, sang chơi với con. cho con quên đi cái đau đó. Đến h tròn 2w từ hôm đó, h con chơi ngoan, ăn ngoan, nhg ng hom hem lắm. h con gầy dơ xương, mẹ bế mà nhẹ hều. Vết khâu của con đã đc cắt chỉ nhg những mũi khâu đó vẫn hằn lên môi của con, kéo dài xuống dưới. Mẹ chỉ hi vọng 1 ngày nào đó vết thương sẽ biến mất..... Cứ thứ 7, Cn đc nghỉ ở nhà là mẹ lại thấy có việc ko hay ập đến, Tuần vừa rồi con lại bị dị ứng thời tiết. Người con nổi chi chít nhg vết đỏ sưng như muỗi cắn, Con ngứa, cứ thế mà gãi. Mẹ chỉ dám xoa xoa, cả đêm bố mẹ, bà Tỵ xoa cho con, đến sáng con mới chịu ngủ 1 tí. Hôm sau mẹ mới đi mua thuốc đc cho con, trộm vía đêm qua con ngủ ngoan, uống thuốc là vết dị ứng đó lặn đi luôn. Bill của mẹ h đc hơn 14 tháng, con đã nhận biết đc các con vật trong sách, biết phân biệt, biết bắt chước và chịu học rất nhanh. Con vẫn chỉ có 8 cái răng, chưa thấy mọc thêm cái nào. Bill của mẹ vì hết ốm đến đau nên h con nặng 11.5kg, chiều cao 80cm. Tuy rằng đạt chuẩn nhg cứ tắm cho con mẹ lại thương bé của mẹ. ng đâu mà gầy dơ xương. Có 1 điều rất kỳ là ngày trc con rất thik tắm. Nhưng từ khi ốm, mẹ hạn chế tắm cg vì do trời rét nên vài tuần nay con ko thik tắm. Cứ cho đứng xuống chậu là con lại ôm riết lấy mẹ, ko chịu ngồi tắm. hic...tự dưng con lại sợ tắm. bố mẹ fải nịnh con lắm, thả vịt cho con quên đi mà lắm lúc con nhớ ra lại đứng ôm mẹ. Đến tội. Mẹ ghét cái trời này, u ám, ảm đạm, lạnh lẽo. Mẹ chỉ mong ông mặt trời lên, ấm áp 1 chút cho con đc ra ngòai đi chơi, mặc cái j cg nhẹ nhõm, ko chi chít bỉm với áo len
Mẹ cg đi đền chùa để xin bình an, sức khỏe cho Bình Minh của mẹ. Mẹ chỉ xin thế thôi, vì con có đc bình an, khỏe mạnh thì mẹ mới yên tâm làm mọi điều được. 

















