My Opera is closing 1st of March

Ơi mình muốn viết blog quá...

o nha trong chau:X:X:X

Thời gian....

Không biết đặt tên entry này là gì nữa, đành đặt là thời gian...2 tháng trước mình đang bận tíu tít làm đồ án, thức đêm thức khuya để làm, chỉ sợ kô đủ thời gian để làm...khối lượng công việc nhiều và đến giai đoạn cuối bắt đầu mệt chỉ muốn xong để nghỉ ngơi...và rồi thì cũng bảo vệ xong với điểm số khá cao, sau đó là nhận bằng, rồi World Cup đến nhưng mình vẫn tìm việc sớm và đi xin việc..ấy thế mà bao nhiêu hồ sơ nộp đi là từng ấy kô có tin tức hồi âm j:(..
Thời gian trôi qua vèo vèo, thế mà đã 2 tháng..2 tháng ở nhà chỉ trông cháu và lên mạng tìm việc...thực sự cảm thấy khó khăn...kô làm thêm dự án j mới nên blog cũng bị bỏ hoang:( Rất muốn làm j đó để thúc đẩy bản thân, để cho cuộc sống đỡ nhạt nhạt dần...
Ngồi đọc yêu cầu tuyển dụng..chọn lọc những nơi phù hợp với mình...ấy thế mà vẫn thấy kiến thức trong đầu lùng bùng quá, chả có mấy là đáp ứng yêu cầu thực tế cả..nói đi nói lại cũng do bản thân kô năng động..nếu có ai lâm vào hoàn cảnh như mình thì cũng đừng nản chí vội..cứ tìm việc tiếp, kô bỏ qua bất kỳ cơ hội làm việc nào, kô nên kén cá chọn canh..cô gắng lên nào! mới 2 tháng thôi mà ^^ mong rằng sẽ sớm tìm được việc!

Một số chia sẻ về RS485

Write a comment

New comments have been disabled for this post.