Dương Tường Duệ

QUAY LẠI TỪ NƠI BẮT ĐẦU CHỨNG TỎ MÌNH LÀ NGƯỜI CÓ ĐẲNG CẤP ! ĐỪNG BAO GIỜ PHỦ NHẬN NĂNG LỰC CỦA BẢN THÂN-ĐỪNG BAO GIỜ NÓI TÔI KHÔNG LÀM ĐƯỢC!

Chào mừng các bạn ghé thăm blog của mình

Hi!happy Mình tên là Dương Tường Duệ.Hiện đang là sinh viên Khoa Công nghệ Thông Tin của trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TpHCM. Mình rất vui khi được giao lưu ,kết bạn với tất cả các bạn thông qua blog của mình.Qua đó, chúng ta có thể học hỏi ,trao đổi ,chia sẽ những thông tin hữu ích cho nhau,để dần hoàn thiện bản thân mình ngày một tốt hơn. Trong thời đại ngày nay, đất nước chúng ta ngày càng phát triển, đi lên và hội nhập vào thế giới.Vì vậy mỗi người chúng ta cần phải trang bị cho mình những kiến thức,kĩ năng, và cùng rèn luyện ý thức của bản thân (nếu muốn hòa nhập vào cộng đồng quốc tế trên thế giới).Tự bản thân mình đặt ra một mụch tiêu và trách nhiệm nhất định, trong gia đình cũng như đối với xã hội để có thể trụ lại và vươn lên phát triển,không bị tụt hậu so với các nước trong khu vực cũng như các nứơc trên thế giới. Đứng ở góc độ của một người sinh viên ,mình nhận thấy giới trẻ ngày nay cần nhận thức rõ tầm quan trọng của mình trong xã hội.Điều mình muốn nói ở đây chính là mỗi người chúng ta cần phải thường xuyên trau dồi, học hỏi, chia sẻ và tiếp thu những thông tin mới và có ích hiện nay.Phải tích cực trong việc tìm tòi sáng tạo,tư duy đổi mới phương pháp học,cũng như phương pháp làm việc của chúng ta.Cố gắng phấn đấu để không phụ lòng tin tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế hệ chúng ta, những con người vừa "hồng" vừa "chuyên".Nếu vậy, ngay từ bây giờ ta hãy set up lại những suy nghĩ, nhận thức của bản thân.Chúng ta phải thay đổi, thay đổi và thay đổi.Chúng ta phải thay đổi cái quan điểm cũng như những nhận thức chưa chính xác của mình đi,phải nhận thức một cách toàn diện hơn, hiểu một vấn đề cho thật toàn diện.Và tất cả kết quả mà chúng ta hằng mong ước đều sẽ đạt được bằng khả năng hành động của mình.Chúng ta phải đem những lí thuyết , những kiến thức thực tế đem vào ứng dụng. Vì sách có câu:"học phải đi đôi với hành", vì nếu chỉ biết học thôi mà không biết "action", ứng dụng vào thực tế thì nhũng kiến thức đó chỉ là những lí thuyết "suông", "sáo rỗng". Thực tế, "lời nói" chỉ là sản phẩm của sự "tư duy" mà thôi, nó sẽ đem lại những kết quả mơ ước không có thực mà chỉ có "hành động", "hành động" chính là sản phẩm của "nhận thức" nó sẽ đem lại những mục tiêu cụ thể của mình mà chúng ta cần đạt được.Cho nên chúng ta cần phải ý thức được cái khả năng cũng như nhận thức tốt những quan điểm thực tại,mà từ đó chọn cho mình một lối đi phù hợp,chính xác và hợp lí.Và mình rrất mong chúng ta có thể cùng nhau khắc phục những mặt yếu và phát huy những mặt mạnh của mình để có thể làm một việc gì đó thực sự có ích cho đất nước xã hội và con người của chúng ta.Các bạn là một thế hệ chuẩn mực nối dõi thế hệ cha anh đi trước của mình để phát triển đất nước và cũng là để hoàn thiện bản thân của mình.Mình nhận thấy giới trẻ ngày nay cần nên hoàn thiện "kĩ năng mềm" của mình,để có thể tự tin, năng động, linh hoạt và tích cực chủ động trong mọi tình huống cũng như trên nhiều lĩnh vực.......etc.......confused

Vui Tết Trung Thu - Ông Đồ Tặng ChữNGAY_ BUON

Comments

Nam-lunnam-lun Friday, May 22, 2009 2:37:39 AM

hihi... em viết hay lắm đó, suy nghĩ cũng rất tích cực. Vậy hãy tiếp tục phát huy nó đi nhé

Nguyễn Hà Hiền Vihienvi91 Friday, May 22, 2009 2:58:22 AM

sao em khong doc duoc dau,hinh nhu anh it ghe qua blog nhi

Đoàn xe Đông Phương - cho thuê xedoanxedongphuong Monday, November 2, 2009 1:12:01 AM

Chào bạn, chúc tuần mới vui vẻ.

Nguyễn Thị Anh Chinguyetchi Monday, March 8, 2010 4:35:14 PM

hi bigsmile