Skip navigation.

I'm Trần Duy Bách

I'm a newbie !!!

STICKY POST

Hơi khó hiểu một tí !

Cuộc sống là một đường chạy marathon dài vô tận nếu ta không cố gắng thì sẽ mãi bị bỏ lại ở phía sau và không bao giờ tới đích.

Cuộc sống là một đường chạy vượt rào nếu ta không cố gắng ta sẽ không thể vượt qua bất kỳ rào cản nào.

Cuộc sống là một đường chạy nước rút nếu ta không cố gắng ta chỉ là người chạy cuối cùng.

Cuộc sống là một đường chạy tiếp sức, biết giúp đỡ nhau chúng ta sẽ chiến thắng.
Cuộc sống của bạn là đường chạy nào?... Hay là tất cả?

Read more...

Skin moi

Minh lay do cai skin cua Xuan Bach roi doi cai background. Nhin cung tam duoc.
monkeymonkeymonkeymonkeymonkeymonkeymonkeymonkeymonkeymonkeymonkeymonkeymonkeymonkeymonkeymonkeymonkeymonkeymonkeymonkeymonkeymonkeymonkeymonkeymonkeymonkeymonkeymonkeymonkeymonkeymonkeymonkeymonkeymonkeymonkeymonkeymonkeymonkeymonkeymonkeymonkeymonkeymonkeymonkeymonkeymonkeymonkeymonkeymonkeymonkeymonkeymonkeymonkeymonkeymonkeymonkeymonkeymonkeymonkeymonkeymonkeymonkeymonkeymonkey

Read more...

Đồng hồ xịn


Khỏi cần clocklink vẫn có cái đồng hồ như ý. Đặc biệt là không chứa bất kì link nào.

Lấy đỡ cái skin này xài !

Skin của ông Lâm đó. Đẹp quá chừng. Không lấy cũng phí.

Chài ơi !

Hôm nay vào blog sao thấy nó chống chải quá zậy nè? Không hỉu sao đôi lúc mình khùng khùng đột xuất. Thế là cái blog đáng thương này lãnh đủ. Bùn quá mình đem nó ra làm thịt rồi. Dã man quá.
Càng nghĩ càng tội nghiệp mi blog ơi. Chỉ 7 ngày nữa là đến valentine rồi. Tau nghĩ nếu không kiếm được cho mi một đứa bạn gái thì chi bằng cho mi đến một nơi thật ấm áp để mi khỏi cô đơn ( cụ thể là ĐỊA NGỤC, hehe). Thành thật xin lỗi pà con nào lỡ vào blog của tui.