Sticky post
Mot ngay cua hai bo con
Monday, July 13, 2009 9:43:08 AM
Hôm thứ 7, mẹ phải đi dạy, bố con được nghỉ thế là hai bố con ở nhà chăm nhau. Mặc dù có bà nội ra ở cùng nhưng bà nội chỉ cơm nước thôi. Con bế con và cho con ăn vẫn chủ yếu là mẹ, hôm nay mẹ đi vắng đương nhiên là bố con đảm nhiệm rùi. Nghĩ cũng thương, mẹ phải đi cả ngày hai bố con ở nhà vất vả lắm đây. Bình thường sáng ra con dậy đúng 6h, mẹ si con ị đái xong tinh tươm, rồi mẹ cho con ăn sữa. ăn xong đến 7h15 con lại ngủ tiếp đến 9h30, 10h con ăn bột rồi chơi đến 12h lại ngủ đến 3 h dậy ăn sữa, rồi chơi đến 5h anư bột, 6h tắm rồi ngủ từ 6h15 đến 7h dậy xem thời sự(he he). con chơi đến 8h30 ăn sữa rồi lại chơi đến 11h mới chịu đi ngủ.
Hôm thứ 7 hai bố con ở nhà thi khác hoàn toàn. Mẹ cho con ăn xong mới đi dạy, vậy mà bố ru con, con cứ khóc i ỉ, lúc nhỏ lúc to lúc dứt khoát gào lên(thưong quá) đến 9h con mới chịu ngủ. Bố thởi phào nhẹ nhõm, vậy là hai bố con lăn ra ngủ.
Thế mà 10h con đã dậy, bố vẫn còn ngái ngủ còn con đã cười toe toe. Hai bố con chuẩn bị ăn bột, bố đã sẵn sàng tinh thần chiến đấu(vì bố chưa bao giờ cho con ăn bột, và cũng chưa bao giờ nấu bột) vậy mà rất ngạc nhiên là con ăn bột rất ngoan. Bố sướng! cứ như là bố vừa được ăn vậy í con ạ.11h 30 mẹ về con mừng bố mừng, con nhảy lên tưng tưng vì được mẹ bế, được ti; còn bố thìkhông phải đánh vật với con nữa. Phuzzzz
Hôm thứ 7 hai bố con ở nhà thi khác hoàn toàn. Mẹ cho con ăn xong mới đi dạy, vậy mà bố ru con, con cứ khóc i ỉ, lúc nhỏ lúc to lúc dứt khoát gào lên(thưong quá) đến 9h con mới chịu ngủ. Bố thởi phào nhẹ nhõm, vậy là hai bố con lăn ra ngủ.
Thế mà 10h con đã dậy, bố vẫn còn ngái ngủ còn con đã cười toe toe. Hai bố con chuẩn bị ăn bột, bố đã sẵn sàng tinh thần chiến đấu(vì bố chưa bao giờ cho con ăn bột, và cũng chưa bao giờ nấu bột) vậy mà rất ngạc nhiên là con ăn bột rất ngoan. Bố sướng! cứ như là bố vừa được ăn vậy í con ạ.11h 30 mẹ về con mừng bố mừng, con nhảy lên tưng tưng vì được mẹ bế, được ti; còn bố thìkhông phải đánh vật với con nữa. Phuzzzz
Sticky post
Di day he
Monday, July 13, 2009 7:21:34 AM
Bây giờ thì ngày nào mẹ cũng đi làm vào buổi chiều, sáng thì ở nhà bế con. Mỗi ngày mẹ sẽ tranh thủ load một ít ảnh của con lên mạng cho mọi người xem.
Sticky post
ve que ngoai
Saturday, July 11, 2009 8:14:01 AM
Mẹ nghỉ hè, thế là cả nha sủa soạn về quê ngoại. Bà ngoại lên đây bế con đã lâu chưa về nhà, nên mẹ muốn mẹ con mình về quê thăm ông và đưa bà về nhà luôn. Con phấn khởi lắm, mặc dù chẳng biết gì nhưng thấy bố mẹ sủa soạn đồ đạc là con sướng lắm, cứ nhảy tưng tưng lên. Được cái con rất thích đi ô tô, trên đường về quê con cứ ngây ngô nhìn bên này rồi lại nhìn bên kia và nhảy múa.Đi qua cánh đồng con sướng quá cứ nhao ra cửa đòi xuống, làm mẹ bế con mệt không chịu được.Bế con trên xe một tiếng ngang với tập tạ, phuzzz mệt thật, may mà đã về đến quê. Load cho con it anh lúc con tròn 7 tháng tuổi trước khi về quê.
Sticky post
nha mat dien
Thursday, June 18, 2009 4:04:56 AM
Tối hôm qua hai mẹ con tớ vào giường đang chuẩn bị đi ngủ, m-ẹ tớ đi làm cả ngày -mệt nên rất buồn ngủ. Nhưng mà tớ thì- khác, tớ ở nhà cả ngày, chỉ có ăn với ngủ chan! vậy nên tối đến là lúc có đông đủ người nhất nên phải chơi, ohải quậy phá tí chứ nhẩy? Tớ thích ti!Nhưng mà còn lâu mẹ mới lừa được -tớ--,mẹ định -nhử tớ cho tớ ngủ đó mà. Vì này bé tớ toàn ti là ngủ thôi. Nhưng bây giờ tớ không rồi, ti một lúc thấy lửng dạ là tớ nhổm dậy chơi, lăn bên nọ qua bên kia, mẹ cứ theo tớ hoài chác là rất mệt. ha-i mẹ con đang vật lộn thì phụp....tối quá tớ tưởng mẹ chơi trò ú tim, tớ sướng quá cứ cười khanh khách, nhưng mà nhìn mãi chẳng nhìn thấy gì thế là tớ bắt đầu ý kiến
Sticky post
anh Bi
Thursday, June 18, 2009 3:26:01 AM
[Đây là hình ảnh lúc tớ 5 tháng tuổi đấy! bây giờ mẹ tớ bận với lại máy tính của mẹ tớ đang bi vi rút nên mẹ tớ ngại viết và post ảnh . Tớ còn nhiều ảnh nữa nhưng để ở máy tính ở cơ quan của bố, bố bận việc nên toàn quên mang về cho mẹ để mẹ post. Mẹ tớ lười lắm, nghĩ nhiều ý tưởng nhiều nhưng rất lười viết. Với lại cai con vi-rut ch-ết tiệt này nó cứ tự tạo ra các dấu gạch như là bị giắt phím,nên nhiều lúc gõ bàn phi-ms- -bu-ực lắm cứ -p-hải- chạy-- đu-a- -với nó!_ -d-dâ-y- đay-[--
Sticky post
Ban den choi nha
Tuesday, June 16, 2009 2:47:38 AM
Hôm qua con có bạn đến chơi, lân đầu tiên bạn đến nhà mình chơi. Lúc đầu con phấn khởi lắm cứ nhảy tưng tưng lên, nắm tay sờ má ban làm ban sợ quá! Một lúc con chán lại quay ra nhìn bố mẹ bạn, thấy lạ mặt con cứ nghệt ra trông rất nghiêm trọng. Hehe, sao lúc bình thường thì con hay cười, hay hét và cứ ê a suốt ngày, vậy mà cứ có người lạ đến nhà là con cứ nhìn chăm chăm. Hỏi con con cũng khôgn cười cứ nhìn rất dữ giằn, mọi người ở trường mẹ nhìn ảnh của con nói đùa là"sau này làm công an giống bố" vì trông mặt con rất "đàn ông" hehe
Sticky post
Cu Bi biet ngoi
Friday, June 12, 2009 1:54:14 AM
Thế là con đã biết ngồi rồi, tuy nhiên mới tập ngồi nên con chưa ngồi được lâu. Chỉ ngồi được 5 phút là lại từ từ đổ kềnh ra phía sau, hehe lúc đó trông con buồn cười lắm. Hôm qua bố mẹ định đi mua cho con cái xe tập đi, đang đi đường thì bố lại có việc đột xuất bố lại phải vào cơ quan. Vậy là kế hoạch ko thành, xin lỗi con nhé! Hôm khác mẹ sẽ đi mua cho con!
Latest comments
-
em cảm ơn bác nhé. cuối tuần được nghỉ em sẽ thử. Mẹ cu Tý x ... -
Ko có loại cho trẻ con đâu mẹ cu Bi ạ, chỉ có 1loại sữa chua ... -
HI! cảm ơn bác nhé. Nhưng mà dạo này Bi nhà em lười ăn hơn r ... -
Ôi, nhìn cu Bi ngưỡng mộ wa', cái tay kìa, cả 2 cái chân nữa ... -
hi em vua lam vua tranh thu load nen. nhieu luc mai lam qua ...
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||




















