Thêm nhiệm vụ
Thursday, June 23, 2011 5:03:49 PM
Từ ngày nhận làm việc với HKH thấy vui vui nhưng mệt hơn vì phải tập trung suy nghĩ nhiều. Nay phải tập hợp lấy ra số liệu thống kê của các địa phương. Có huyện có số liệu đấy đủ, có huyện không đủ nên cũng chưa làm xong được. Rồi xem chọn bài, biên tập cho báo số 35, sơ sơ thấy nhiều bài tầm cỡ lắm. Ta cũng muốn viết một bài nhưng chưa biết nên viết gì đây? Thời gian lúc này như có vẻ hẹp lại. Công việc của QBTTE cũng cần toàn suy nghĩ, chất xám đấy, nếu không nhiệt tình giúp thì Q cũng gặp khó khăn. Rồi chuyện gia đình: đi chợ, cơm nước, dọn dẹp suốt ngày; thời gian còn lại là đám cưới, thôi nôi, họp bạn...và đi bộ, tán gẫu, xem phim với các bà bạn hàng xóm. Về hưu xem ra cũng nhiều việc vậy đó, nhưng mà nếu không vậy chắc là buồn tẻ lắm, đầu óc sẽ nhanh lão hóa. Dạo này ta làm việc ở nhà nhiều hơn ở cơ quan mặc dù ta vẫn còn phòng làm việc đầy đủ tiện nghi ở sở và bên GD cũng có chỗ làm việc tốt. Ta vẫn muốn quán xuyến gia đình, lo ăn uống cho mấy cha con. Vắng ta nhà này có vẻ quạnh hiu lắm. Phải cố gắng hoàn thành tất cả nhiệm vụ thôi.