Thứ bảy nghỉ ngơi
Saturday, July 2, 2011 2:20:46 AM
Có một ngày thứ bảy như hôm nay tương đối thư thả, không phải lo lắng điều gì. Sáng nay có cậu cháu đem mít lên cho, nghe thơm phức cả nhà. Mùa này ở quê là mùa mít chín nhưng ta không về được. Mỗi lần về quê phải sắp xếp đủ thứ. Theo dõi thông tin thấy ba khỏe mạnh là an tâm, cũng may là có đứa cháu dâu tương lai lo cho ông những ngày này. Những đứa con thì mỗi người mỗi nơi, đâu có gần gũi để chăm sóc ông. Ta càng khó khăn vì không biết làm thế nào để có thêm thu nhập trong thời buổi vật giá leo thang này. Cậu Đức đang tuổi lớn, nhu cầu sinh hoạt càng cao nên ta cũng lo lắng, phải hết sức tiết kiệm mới trang trải đủ sinh hoạt trong gia đình. Những thứ khác coi như dậm chân tại chỗ. Ta chỉ mong có sức khỏe tốt để không phải lo chuyện chữa bệnh. Vừa qua khám tổng quát, ta có biểu hiện thiếu máu cơ tim, chẳng biết có nguy hiểm không nhưng ta cũng hơi lo, bởi vì ta cũng hay cảm thấy mệt nếu suy nghĩ nhiều. Dạo này ta hay bị sổ mũi, có hôm thấy nhức mắt nữa, nhưng có thuốc vào lại khỏi. Ta đang lo hoàn thành nhiệm vụ ở HKH. Đây mới là bước thử thách đầu tiên, chẳng biết ta làm việc có hài lòng các chú, anh không? Còn ở Q thì dần dần có lẽ ta cũng buông thôi để cho L chủ động. Tuy nhiên ta vẫn còn e ngại tính khí của cậu ấy, nếu không có người theo dõi giúp dỡ sát thực, cậu ấy dễ chệch hướng. Thôi thì sự nghiệp của quần chúng, ta có lo sợ cũng chẳng giải quyết được gì. Nếu còn đủ sức ta vẫn muốn tham gia với CQ để có niềm vui, thu nhập và không để thời gian trống rỗng vô nghĩa. Mong mọi việc vẫn bình thường như những ngày qua....
Thứ bảy nghỉ ngơi.