Hai ngày ở Bệnh viện
Monday, October 17, 2011 4:22:39 PM
Sáng thứ 7, T.Phong chở ta về BV Long Thành. Thế là 2 ngày, 1 đêm ta ở đó với ba. Ông không còn minh mẫn như những ngày trước nữa, người cứ yếu dần. Ông không ý thức được chuyện tiêu tiểu nữa nên 2 ngày mấy chục cái quần bị ướt cả vì nước tiểu. Ra giường cũng ướt nhẹp, phải xin cái mới mãi cũng ngại. Thay quần áo cho ông là cả vấn đề vì ông gồng cứng rất khó xoay chuyển người. Một mình ta trầy trật với chuyện đó vì không có thêm ai để giúp. Ông ăn được cơm, cháo, trái cây và bánh, kể cả uống sữa nhưng người thì không khỏe hơn. Ông ngủ không được, ngồi lên, nằm xuống cả đêm nên ta chẳng ngủ được tý nào, mới chợp mắt một tý là ông ngồi dậy. Sợ ông té, mấy người trong phòng lại gọi ta dậy. Chủ nhật có 4 ca cấp cứu, 3 người lớn, 1 đứa bé gái 7 tuổi, người nhà của họ khóc lóc mãi làm ta cũng bị phân tâm. Thay ca cho 2 đứa cháu trở về BH, ta như muốn bệnh, ngủ li bì, người cứ bần thần mãi.
Ngày mai đi họp Ban LL tù CT TP. BH. Công việc nhiều nhưng tuần này còn đi đám cưới cháu Kiều, về thăm ba nữa...không biết có đủ sức khỏe không?