DzaHuyen

knowledge is power

Một tuần mệt mỏi

Tuần này ta chạy có cờ. Vừa lo việc HKH, vừa lo chuyện gia đình nhỏ, rồi cùng Hương về LT chăm ba ở BV. Mệt nhất là ngày về lại BH. Đưa H về BD rồi mới quay lại BH. Gắng hết sức mà về nhà là ta nằm vùi hết biết gì cả. Vừa hoàn hồn một tý là lại tham gia họp HKH chuẩn bị cho ĐH. Hôm nay thứ 7 đi khám lọc bệnh với QBTTE. Nhiều việc, mệt thật nhưng cũng có những niềm vui nho nhỏ. Cô em cũng chăm chút cho ta đủ thứ, cậu L cũng thế, có cả quà 20.10. Ta gánh nặng công việc nhà nên vắng ta một vài ngày thì có vẻ bất ổn. Nhà cửa, cơm nước xáo trộn cả. Hai đứa nhỏ không có ta cũng không biết tự lực trong ăn uống nên đi đâu ta cũng chẳng yên tâm. Còn anh H như "bụt giữ nhà" thôi.

Hai ngày ở Bệnh việnThứ năm

Write a comment

New comments have been disabled for this post.