DzaHuyen

knowledge is power

Lại trực ở BVLT 2 ngày 2 đêm

Lần này được nghỉ Têt dương lịch nên hai mẹ con mới có dịp về LT chăm ông ở BV. Dịp này cũng đi 2 đám cưới cho trọn nghĩa bạn bè: con của Điểu và của Nang. Rồi cùng các bạn đến nhà thăm HT nữa. Lúc đầu MĐức cũng có vẻ chán nhưng rồi gặp TA có bạn nó dần cũng quen và thích nghị với môi trường BV. Sau mấy ngày mệt mỏi, hai mẹ con đã về nhà an toàn. Giờ này đã hơn 1 giờ đêm rồi mà ta vẫn chưa ngủ. Buổi chiều về mệt quá nên đã lăn quay ra ngủ một giấc rồi. Ông bây giờ như em bé, thật tội nghiệp, ăn không được, ông chỉ uống sữa và nước, cuộc sống thật khó khăn nhưng ông vẫn còn tĩnh táo. Chăm ông bây giờ không vất vả như khi ông còn ăn uống được. Ta còn quá nhiều nhiệm vụ nên không thể thường xuyên về bên ông, đành nhờ những đứa cháu. Thỉnh thoảng tranh thủ được ta cũng về để góp phần nhỏ của mình trong việc chăm sóc ông những ngày đau yếu, đồng thời cũng đưa những đứa con theo để chúng cảm nhận được tình thân gia đình. Ngày mai đi làm, bắt đầu một tuần mới nhiều công việc và tuần tới nữa ta cũng sẽ rất bận, không biết ta có đủ sức khỏe để hoàn thành hết những nhiệm vụ này không? Mong sẽ ổn thỏa để không phải vướng mắc điều gì. Tất cả đều phải là sự nỗ lực của bản thân.

Hòan thành chuyến đi công tác ở Tây NinhLại không thấy chú mèo về

Write a comment

New comments have been disabled for this post.