DzaHuyen

knowledge is power

Ngày cuối cùng của năm Tân Mão

Bây giờ là 15 giờ rồi! Từ sáng đến giờ ta loay hoay lo nấu nướng, đi chợ để cúng rước ông bà theo phong tục tổ tiên. Có bà Hậu háng xóm cùng đi chung nên cũng không cảm thấy cô đơn. Anh H đã về Phan Thiết từ 28 ta rồi. Từ đó đến nay ta chưa lúc nào ngơi tay. Tuy nhiên đây là năm mà ta ăn Tết ở nhà dài ngày và dự kiến tới mùng 4 ta mới về BS để làm nhiệm vụ chăm sóc ba bệnh. Cậu Đức chơi bóng rổ bị bong gân từ hôm qua nên không đi được, tự nhiên xui xẻo như vậy, còn Phong thì được bạn mời đi chơi rồi. Nấu nhiều nhưng ít người ăn nên cũng dư thừa. Ta định sẽ đi thăm một số nhà lãnh đạo HKH mà không biết có gì trục trặc không. Nhờ làm được ở HKH mà đời sống của Gia đình ta được cải thiện hẳn. Năm nay QBTTE cũng cho ta nhiều lộc xuân, cho nên ta cảm thấy nghỉ hưu rồi mà điều kiện làm việc của ta cũng thoải mái và ta có điều kiện phát huy khả năng của mình. Ta vui nhất là sơn mới lại nhà, trang bị được máy nước nóng. Điều kiện sống tốt hơn, mối quan hệ xã hội cũng rộng rãi hơn, ta cảm thấy ấm áp hơn nhiều....

Lại không thấy chú mèo về Hôm nay hơi mệt

Write a comment

New comments have been disabled for this post.