Sticky post
Em đi lấy chồng !
Wednesday, May 25, 2011 10:15:00 PM
... Chắc giờ này nơi đó đang tưng bừng ca hát, cười nói vui vẻ chúc cho ngày vu quy của em... còn mình tôi nơi đây.
... Bao lời hẹn ước 3 năm, 5 năm là gì chứ? Những kỷ niệm đơn sơ, mộc mạc dù ngập tràn hạnh phúc cũng trở thành vô nghĩa… trước thế lực của đồng tiền. Cái gì là " hiện chưa muốn nghĩ nhiều, chỉ cố gắng lo cho gia đình, sợ bước vào vết xe đỗ..." chứ ?, vậy mà giờ đây em đang hớn hở trong vòng vây của gia đình, bạn bè. Tất cả điều là giả dối, giả dối hết. Cuộc sống- đời người đúng là khôn lường vô đối, “ thấy zậy mà ko đúng zậy, nói zậy mà ko phải zậy, còn sự thật thì chính là zậy”. Người này nói em thế này, người kia bảo gia đình em thế nọ... dù chút dao động tôi vẫn ko tin đó là sự thật, tôi cứ nghĩ người ta “ghen ăn tức ở” nên mới đặt điều dựng chuyện, em luôn thánh thiện trong mắt tôi, ấy vậy mà !
... Mấy ngày trước người bạn ở quê nhắn tin bảo “ tao có chuyện này muốn nói với mày, nhưng ko biết có nên nói ko nữa…”, hơi tò mò, nhưng đôi phần tôi cũng đoán được là chuyện gì, vì người này biết khá rõ mỗi quan hệ giữa tôi và em. “... Tao nghe nói Ng đính hôn rồi, vài hôm nữa cưới, nó có cho mày hay ko?...”, lòng trột dạ hẳn như sắp đánh mất một cái gì đó quý giá nhất đã từng có !? Nhưng nghĩ lại, buồn cũng buồn, những lòng cũng thấy vui và yên tâm, vì em đã tìm được nơi có thể cho em sống sung túc và hạnh phúc. Còn tôi, vừa nghèo, lại nhu nhược, thiếu bản lĩnh, ko quyết đoán… chỉ có thứ dư giả nhất là tấm chân tình thì làm gì được chứ?
... Rồi hôm nay người bạn lại gọi điện hỏi có về dự lễ cưới em ko? Ú ớ lỡ ngớ mãi đành nói thật... “Ng ko cho tôi biết ông ơi...”. Buồn, ừh có buồn đó. Vì em tệ quá, dù gì thì cũng cho mình hay một tiếng chứ? Em thật sự chẳng xem mình như một người bạn sao? Nhưng dù gì mình cũng ko thể trách em được, mình hiểu em ngại, làm sao em có thể mở lời được chứ? Và... chắc giờ này mọi thủ tục, nghi lễ của một lễ cưới đã hoàn thành, em đã cất bước về nhà chồng, làm dâu xứ lạ. Vậy là hết, tôi và em có duyên nhưng ko nợ, chắc xin hẹn lại kiếp sau. Còn giờ đây, ở nơi đó hy vọng người ta có thể cho em tất cả những gì mà tôi ko thể mang lại cho em và ở nơi đây tôi cầu chúc em luôn hạnh phúc, bên người... ^.^[/ALIGN]
Friends (28)
Shoutbox

Dzảo Ok
2011-02-18 14:11:47Bực ghê mới vào lại được O, jờ lại đến Mul dzở chứng, điên tiết luôn...
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||













