TÔI CẦN MỘT CUỘC SỐNG VỀ TINH THẦN

TÔI MUỐN ĐƯỢC YÊU

Subscribe to RSS feed

EM ĐANG CỐ GẮNG

Có lẽ em đã quen đi những con đường cùng với anh. Đối với em, anh quan trọng lắm anh có biết ko?. Em luôn muốn cùng anh đi hết con đường sắp tới, nhưng có lẽ điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Em chưa bao giờ hối hận rằng mình đã yêu anh, mặc dù anh đã từng làm em đau khổ nhiều lần. Em đau đớn khi ko thể quên được quá khứ, nó làm em mệt mỏi và cảm thấy bị tổn thương nặng nề. Sao những lúc anh phản bội em, anh lại ko nghĩ cho em chứ?. Vì yêu anh mà em phải chịu đựng, nhiều lúc em đau khổ đến tuyệt vọng mà ko thể nào nói ra, em ko muốn anh pùn vì những chuyên quá khứ. Anh ah! em thú thật em ko thể quên được điều đó. Rồi quen anh nhưng em cứ phải trốn chui trốn lủi như 1 kẻ tội phạm mỗi khi gặp mẹ anh. Anh cảm thấy tình yêu của em dành cho anh như vậy là chưa đủ hay sao?. Sao anh lại có thể đối xử với em như vậy?. Anh biết ko, mỗi khi mẹ anh bất ngờ tới thì em lại chạy ra phía sau để trốn cho đến khi mẹ anh về, em vừa đứng vừa khóc. Em nghĩ rằng em đã làm gì để em phải chịu cảnh như vậy, trong khi em chưa từng hại ai, chưa từng làm tổn thương ai, nhưng em lại thấy nhục nhã thế này đây. Chỉ vì lí do ko hợp tuổi mà em phải bị như vậy àh. Liệu em có đáng bị như vậy ko anh? Em cảm thấy hụt hững và tuyệt vọng lắm. Một bên là nhà anh, 1 bên là nhà em, em ko thể chịu đựng được hơn nữa. Và em ko thể tin anh và yêu anh nhiều như lúc ban đầu nữa. Em đang cố gắng vượt qua, vì yêu anh. Nhưng tình yêu của em có thể giúp em vượt qua sự cản trở đó được ko?. Em thấy sao mà khó quá anh ơi. Em mệt mỏi lắm rồi, em đã cố gắng hết sức. Nhưng sự cố gắng đó chỉ làm em cảm thấy tủi thân hơn thôi.sad

MƯA LÀM EM NHỚ ANH

Mỗi khi trời mưa lại làm em nhớ anh nhiều hơn, em cảm thấy buồn chán, cô đơn lắm. Nhưng những lúc e khóc, những lúc em gục ngã thì ko có anh ở bên cạnh. Anh ko còn như lúc ban đầu nữa, anh ko thưong và quan tâm em nhiều hơn. Anh ko còn biết đến cảm giác của em. Nhiều khi em nhớ anh kinh khủng nhưng e lại ko thể nói ra. Anh trở nên ích kỉ, và nhiều lần anh đã làm em đau khổ, tuyệt vọng. Anh có biết ko, từ khi quen anh, trong em chưa bao giờ có hình ảnh 1 ai khác, nhưng anh thì khác, trái tim anh có quá nhiều ngăn, khi em đau khổ vì chuyện ba mẹ em cũng chính là lúc anh đang hạnh phúc bên một người con gái khác. Anh làm em mất lòng tin ở anh, ở mọi thứ xung quanh. Vì em đã từng đặt lòng tin vào anh thật nhiều, để rồi em phải đau khổ vào những gì mà em đã và đang lựa chọn

ĐỢI EM VỀ

Xa rồi một ánh mắt nhìn qua ô cửa. Âm thầm có tiếng nhịp chân vào đêm. Đã biết em xa xa anh thật rồi. Vẫn thấy thương em yêu em thật nhiều. Và anh muốn hôn bờ môi viền những giấc mơ. Đợi em về mang câu hát. Hòa chung nhịp tim say đắm. Bóng tối vây quanh lạnh ngắt trong anh. Sẽ hóa ban mai sưởi ấm đôi ta. Đợi em về mang câu hát. Hòa chung lời ca say đắm. Tình yêu sẽ đầy như lúc xưa. Xa rồi một tia nắng hồng soi môi cười. Xa rồi nhé những vòng tay tròn em. Đã biết em xa xa anh thật rồi. Vẫn thấy thương em yêu em thật nhiều. Và anh muốn hôn bờ môi viền những giấc mơ. Đợi em về mang câu hát. Hòa chung nhịp tim say đắm. Bóng tối vây quanh lạnh ngắt trong anh. Sẽ hóa ban mai sưởi ấm đôi ta. Đợi em về mang câu hát. Hòa chung lời ca say đắm. Tình yêu sẽ đầy như lúc xưa. Đợi em về theo tia nắng. Đợi em về trong tay ấm. Sẽ hát run run che những lo âu. Sẽ nói run run che tiếng tim sâu. Đợi em về trong câu hát. Hòa chung lời ca say đắm. Tình yêu sẽ về như lúc xưa.zzz bye o

MỆT MỎI

Có thể nói tôi là 1 con người sống nội tâm. Vì sống quá nội tâm mà tôi phải chọn cách lạnh lùng với chính bản thân mình, tôi cần một chỗ dựa, cần 1 cuộc sống hạnh phúc, đó là điều mà tôi mong muốn nhất. Đã có những lúc tôi thật sự bế tắt và muốn tìm đến cái chết, nhưng hoàn cảnh ko cho tôi làm như vậy, ai cũng ko hiểu tôi muốn gì và cần gì cả. Tôi muốn khóc thật nhiều nhưng lại sợ bản tính mềm yếu trong tôi trỗi dậy. Tôi ko nghĩ rằng cuộc sống lại phức tạp đến vậy. Nó làm tôi mệt mỏi, đau khổ, và chán nản. Cho đến lúc này đây, thật sự trong tôi đã ko còn muốn tin vào ai nữa. Tôi sợ phải tin vào 1 điều gì đó, hay 1 ai đó. Tôi muốn được yên tĩnh 1 mình,tôi sẽ cố gắng vượt lên mà ko cần đến ai hết. C sad penguin
May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31