Ill in the head
Saturday, May 23, 2009 6:11:00 PM
"Dạo này điệu cười của vợ rất lạ, chất chứa tâm trạng j đó, khó miêu tả, nhưng có vẻ như là một sự bối rối,... mất tự nhiên, cười lạ lắm
" (Chồng mèo)Thế này hóa ra cái mẹt mình dạo này nó thảm hại lắm ah? Nhớ lại thì khi chụp mấy cái ảnh này, đầu óc mình có vướng bận cái quái j đâu nhỉ? Hóa ra, đã trở thành vô thức rồi đấy, hóa ra là mình đã ko còn kiểm soát đc chính xác tâm trí của mình nữa rồi đấy!!!
Mình quả thực là một người hay gây phiên phức và hay làm tổn thương đến người khác! Có lẽ, mình nên tránh xa những người m ko muốn làm tổn thương... Vì họ xứng đáng đc nhận nhiều điều tốt đẹp hơn...
"Em xin lỗi..."
"Ấy có biết ko, tớ chỉ có một ước muốn đơn giản thôi, là có ấy trên tất cả những bước đường tớ đi, ko phải là mọi ngày, nhưng là mọi điều đáng nhớ trong cuộc sống bé nhỏ của tớ, cho dù ấy có là ai đi nữa... Và tớ cũng mong được nt với ấy, cho dù đối với ấy tớ là ai đi nữa... Nếu như ấy cũng nghĩ giống tớ, thì có lẽ tớ và ấy, đã, đang bỏ lỡ khá nhiều rồi, và có thể sẽ còn bỏ lỡ nữa... Còn nếu không...

Tớ muốn đi ra biển, mỗi lần đứng trước biển, tớ luôn biết m muốn gọi cho ấy đầu tiên... Tớ vẫn còn nợ ấy một lời cá cược liên quan đến biển, ấy nhớ ko?
Có thể ấy sẽ chằng đọc đc những dòng này... Nhưng nếu ấy có đọc, thì dù ấy nghĩ tn về tớ, nghĩ tớ phiền phức, nghĩ tớ ko còn mạnh mẽ như tớ vốn thế, hay bất cứ suy nghĩ j khác, thì tớ vẫn muốn đc nói thật lòng m: tớ nhớ ấy rất nhiều!
Nhưng ấy đừng bận tâm, tớ sẽ ko làm phiền ấy nữa đâu ...
"----------------------------
Đồ thị hình sin đang ở đáy tận cùng, rồi nó sẽ lại dần dần lên tới đỉnh thôi, chuyện bình thường ấy mà!
Nhưng mà cảm ơn cậu nhé, vì đã lắng nghe và chia sẻ với tớ những chuyện chả thoải mái j...
Và cảm ơn các cậu nhé, vì dù cho vô tình hay hữu ý, thì các cậu cũng đang từg bước kéo tớ ra khỏi cái hố sâu đen tối của chính tớ! :X >
<Tớ cũng đang tự cố gắng, tớ thề, tớ hứa, tớ đảm bảo đấy! ^^
P/S: blog ngu nên phải post thành 2 entry, hì hụi cả buổi tối!














