Tour de Hanoi 
Sunday, May 17, 2009 2:53:00 PM
Đầu trần, quần ngố, giầy thể thao, mảy ảnh...và lên đường!Hành trình bắt đầu từ 9.30 a.m (do đêm qua có người thức đến 4h xem phim^^) và kết thúc lúc 5.00 p.m! Đi qua tận 3 quận của HN nhá! Xem nào: Lê Duẩn, Nguyễn Du, Quang Trung, Nhà Chung => lên nhà thờ đúng buổi lễ chủ nhật, được nghe thánh ca và nghe một cụ ông giảng giải câu chuyện của Chúa qua bức tranh đồng phía sau nhà thờ; lượn tiếp lên Hồ Gươm, mua sách Đinh Lễ (lâu ko lên, tậu đc cuốn Eclipse => lại có truyện đọc roài, he he!), ăn kem Tràng Tiền, chụp ảnh ờ Nhà hát lớn với... cô dâu chú rể, ra vườn hoa Lý Thải Tổ, ngồi ghế đá Hồ Gươm ngắm tháp Rùa; ăn trưa ở KFC bờ hồ (chôn chân 1 tiếng rưỡi ở đó vì cái tội phục vụ quên mất miếng gà trong suất cơm gà của Dương lớn
). may mà có nhạc Lê Hiếu, có cái ô cửa số nhìn ra tán cây bằng lăng tím ngắt, có một chị người đẹp dáng chuẩn trông rất Tây ngắm mãi ko chán, có mấy đứa trẻ con và miếng Gà rán ngon mới gỡ gạc lại đc chút ấn tượng của Dương lớn lần đầu đi ăn tại KFC^^), lượn tiếp phố cổ rồi ra Quán Thánh (mua được cho papa cái áo sơ mi
), bước chậm trên vỉa hè Phan Đình Phùng trắng hoa sấu rụng và ríu rít tiếng chim từ những ngôi biệt thự vườn kiểu Pháp, ngồi Hoàng Diệu, ngắm Lăng Bác, về Nguyễn Khuyến rồi quay lại Lê Duẩn về nhà! Phù!Từ sau hồi đi Nam Ninh về, lâu lâu mới có dịp đi bộ nhiều ntn! Sau chuyến đi này phát hiện ra Dương lớn là người bạn đồng hành lý tưởng của Dương bé trong những vụ ... hâm hâm ntn ^^ Chỉ cần thấy có hứng là đi, đi bộ ko biết mệt mỏi, ko kêu ca, lại còn bổ túc cho mình một cơ số kiến thức về văn hóa HN, ham chụp ảnh, hợp ăn uống... túm lại là... :X chị Nhóc!
Chân dung bạn đồng hành của tớ đây
)
Căn nhà cổ kiều Pháp bên cạnh nhà thờ - sự kết hợp của quá khứ và hiện tại(ko có dây điện chằng chịt thì có phải đẹp hơn ko??)
Nét văn hóa quen thuộc của người HN
Ghế đá hồ Gươm, ước gì sau này lấy chồng 50 năm rồi mình vẫn được hạnh phúc như 2 cụ:)
Con đường xanh
Cha và con :X

Chụp ảnh với cô dâu chú rể nào!
Èo, bao giờ mới có xiền vào ngồi cahe Metropol để đc phục vụ kiếu Pháp tn nhở???
Vườn hoa Lý Thái Tổ, sức khỏe tuổi già
Mẹ ơi, bong bóng!
Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh!!! (ảnh chụp tại vườn hoa Con cóc đầu Quán thánh)
Bình yên...
Dù có gì xảy ra, thì trời vẫn cứ xanh, và cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn! Cười một cái, rồi đi tiếp nào














