My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

BẠN CŨ

BẠN CŨ magnify

Nhiều lúc ngẫm, thấy có vẻ như mình dùng cái từ 'Bạn cũ" hơi tùy tiện. Ý nghĩa của cái từ này là j nhỉ, liệu nội hàm của nó có sâu xa đến mức như mình nghĩ ko nhỉ?

Theo cách bình thường mọi người vẫn hiểu thì BẠN CŨ nghĩa là chỉ những người bạn từ hồi xưa, những người bạn mình đã có trong mỗi chặng đường mà mình đã đi qua. Nhưng tn thì rộng quá, vì rõ ràng, trong số những người bạn cũ hiểu theo cách đó, thì BẠN LÂU NĂM, BẠN và những người TỪNG LÀ BẠN là những khái niệm hoàn toàn khác nhau. Còn hiểu theo nội hàm của chữ CŨ, thì BẠN CŨ có thẻ chỉ là những người đã từng là bạn, và vì một lí do nào đó bất khả kháng, bây giờ ko còn là bạn nữa...

Haizzz, mình có làm phức tạp vấn đề lên ko nhỉ? Cũng chẳng biết nữa. Nhưng theo cách đó, mình chẳng muốn gọi ai là BẠN CŨ. Có những người từ hồi cấp 1, cấp 2, cấp 3, đến bây giờ vẫn đang là bạn, thậm chí bạn thân; cả những người đã từng là bạn từ những hồi xưa ấy, bây giờ ko gặp lại, hoặc ít có cơ hội gặp nhau, thâm tâm mình vẫn nghĩ họ là BẠN, ko phải là BẠN CŨ; và cả những người bạn hiện tại của mình - dù ko chắc sau này có những thứ j thay đổi, với mình, họ vẫn là những người BẠN!

My old friend - mình chả thích dịch là BẠN CŨ, thích dịch là ông/bà bạn già của tôi smile) (nghe như thâm niên lắm rồi ý smile) Cái chữ GIÀ - vừa nhuốm màu tuổi tác, vừa có thể hiểu là "già trước tuổi" ^^, lại vừa là một sự gắn bó lâu năm - hiểu cách nào cũng được! Vì rốt cuộc, tình bạn đâu phải là một thứ gì một chốc một lát mà có được, cũng đâu phải một phút là dễ dàng vứt bỏ được đâu?

Anyway, Love U all, my dear friends!

------------------------

Lâu lâu ko có ảnh để show trên blog, nhân một ngày đẹp dời, anh chị em Trung 3 hẹn nhau tự sướng quanh FTU. Trung 3 cũng chỉ còn hơn 1 năm nữa được học với nhau thoai, mà chính xác cũng chỉ còn hơn 1 kì nữa...Nhanh thật! Coi như một buổi tập dượt đầu tiên cho hum chụp ảnh tốt nghiệp nhá!

IMG_7126 IMG_7137
2 trong số những cái ảnh hiếm hoi có mặt mình smile IMG_0037 IMG_7155
(ở đâu có cái kiểu nữa Trung nữa Việt tn cơ chứ!)

Cũng vào một ngày đẹp trời khác trong dịp nghỉ lễ, anh chị em G9 hẹn nhau tụ tập ăn uống (èo, 9 ng đi ăn ốc luộc, ăn bét nhè ốc + chuối luộc + lạc luộc + hồng xiêm + xoài xanh + trứng cút mà hết có 106k! Siêu rẻ mà siêu ngon, có ai về N Đ ko??^^) Xong rồi kéo nhau ra bờ hồ quê nhà ... tự sướng tiếp (3 cái máy ảnh cùng hoạt động!), bổ sung thêm vào bộ sưu tập tầm 2G ảnh của G9, lúc nào lôi ra xem lại cũng cười ngặt nghẽo! Những buổi tụ tập đông đủ tn có lẽ cũng chỉ còn đếm trên đầu ngón tay, nhưng mà G9 luôn là những người bạn lớn của e :X

IMG_7179
Cưa cẩm ^^ IMG_0384 IMG_0381 IMG_0375
Èo, tình hình là chụp với anh Phúc cái ảnh nào mọi người cũng bảo là giống nhau:) Tèn ten, đi đâu anh có giới thiệu e là em gái thì mọi người cũng chả nghi ngờ, nhờ anh nhờ!

IMG_7208 -----------------------
Công thức ngày thứ 7 hum qua của mình = ngủ nướng + dọn nhà + đọc truyện + music + cơm nước giặt giũ + net! Ko ra khỏi nhà mà cũng ko động đến tí sách vở nào mới kinh! Hum nay nhìn cái đống bài vở mà cũng thấy hởi tởn ;=)), nhưng chiểu tối lại tót đi chơi với YMC và xem Bee pro roài, em học lúc nào đây?
Đọc lại Harry Potter 6 và 7, dù cũng nắm được nội dung chính roài, có những thứ vẫn như mới, ko chỉ tình tiết truyện mà kể cả cảm xúc khi đọc! Nghĩ đến những truyện khác, rõ ràng là mình đọc rồi đấy, mà giờ bảo kể lại xem nó ntn, ấn tượng về nó là j, đố nói được!?! Ồi, mà ko chỉ truyện, nguy hiểm là cả những thứ học rồi đến lúc sờ lại vẫn như mới! Haizz, cái trí nhớ ngắn hạn của mình... sao cứ để cho nhiều thứ trôi tuột đi thế nhỉ? Thứ cần trôi thì cứ bám dính lấy trong đầu! Dẹp hết, em đi học bài!