My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

DẠO NÀY...^^

DẠO NÀY...^^ magnify

Dạo này hay phải học trên tầng 5, và cứ mỗi lần đứng ở cái lan can chênh vênh ấy, lại nghĩ nếu giờ rơi xuống thì tn nhỉ? Tớ sẽ ... bay và đáp một cú xuống đất đẹp như... siêu nhân! bigsmile Điên!!!

Dạo này hay động đâu đổ đó, bắng nhắng như một đứa trẻ con hiếu động, hay làm rơi - đổ - vỡ bất cứ thứ gì và bất cứ khi nào có thể, đi trên đường bằng phẳng cũng dễ ngã, va đập trấy xước thâm tím lúc nào ko biết là chuyện bình thường. Haizzz, bao giờ thì mới đi đứng đàng hoàng, điềm tĩnh, đĩnh đạc được đây??? (cái này ảnh hưởng của bài học độn thổ 3 Đ trong Harry Potter 6^^)

Dạo này không thích những ngày mưa âm u, mặc dù trời có mát mẻ đi nữa, vì nó biến mình thành con sâu ngủ, ko thể mở mắt ra nổi, lên lớp lại gật gù sad , ko gật gù thì đầu óc lại chả tập trung! Thích những ngày nắng đầu mùa, tỉnh táo, đầu óc nhẹ nhõm, lến lớp học hành tập trung, học đâu vô đó, có hứng thú + hưng phấn làm nhiều thứ!

Dạo này muốn tập tành viết lách một cái ji đó tử tế, mà lúc bắt tay vào, thấy khó kinh điển! Bình thường viết thì cảm xúc nó tự nhiên đến, viết cũng chả cần câu nệ câu chữ ji. Thế mà cứ định viết lách có chủ đích tí, thì trong đầu lại nghĩ đến style của những người khác. Cái việc tưởng đơn giản là bê suy nghĩ của mình lên giấy, mà loay hoay mãi chả viết nổi nên hồn, như kiểu trẻ con học đòi smile) Thế mới biết, mình ko có khướu làm nhà văn, mà từ từ, có thể là mình ko hợp với cái thể loại ý thì sao nhở???

Dạo này phát hiện đôi lúc mình có những suy nghĩ thật sự là xấu xa! Mặc dù đã tự nhận biết đc cái suy nghĩ đó là xấu xa để ko thực hiện những hành động xấu xa (kìm hãm cái sự xấu xa lại), thế nhưng mà vẫn thấy tội lỗi! Thỉnh thoảng lại thấy bất ngờ về chính những suy nghĩ của mình, bật cười như một đứa dở hơi, thấy nhẹ nhõm một cách ngớ ngẩn đố ai hiểu được!

Dạo này hay bị gọi bằng nick/đại từ nhân xưng + BÉO :=)) . Ví dụ: Ti béo, chị béo.... (tự nhiên nhớ cái nick Dê béo hồi cấp 2)Hum nay qua VF vừa gặp đã bị chồng gọi là ...Vợ béo!!! Ha ha, hậu quả của Tết + vụ hiến máu đợt tháng 3 = ăn nhiều + máu mới hấp thụ tốt! Èo, thường thoai, sông có khúc người có lúc ý muh wink

Ờ, dạo này khật khừ (về nhà ngày cuối còn lây ốm), ko bị hạ gục về thể xác (vẫn vác xác đi học như thường) nhưg bị hạ gục về tâm lí: chày bửa, lười biếng,chả có hứng thú làm ji, đi ngủ sớm và dậy muộn, xem phim đọc truyện trong khi còn cả đống thứ cần làm - tự dùng cái lí do 'MỆT' để bao biện! Cái tình trạng bê trễ ấy làm mình thấy lãng phí thời gian kinh, thảo nào mà cứ khật khừ dai dẳng mãi chả khỏi, thà cứ ốm nặng một phát rồi khỏe còn hơn! Ờ, thế nhưng mà đúng là sức khỏe và tâm lí có mối liên hệ thật. Nếu mà suy nghĩ tích cực mong mau hết khật khừ để còn làm nhiều thứ thì đúng là cũng thấy khỏe hơn thật! Đang trong quá trình phục hồi!

Phát hiện ra nhược điểm lớn nhất của mình hiện tại là tâm lí ngại bắt đầu và hay suy diễn (nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái sự ngại). Tự nhiên muốn tự hỏi mình câu: "có cần một cái kích ko?" p Đời SV chả còn mấy tí, giờ này năm sau là sắp thất học + thất nghiệp roài, ko xông pha mà tận hưởng thì tiếc cả đời, sao phải lăn tăn mấy chuyện ko đâu cho nặng đầu, anh em nhờ! p

Vừa đọc tử vi trên Yume: "Bây giờ là lúc trở thành một công dân kiểu mẫu đây! Chứng tỏ bản thân Sư Tử nhé!"
Uh thì, Bắt đầu sự nghiệp làm công dân gương mẫu nào! Vẫn còn nhiều việc phải làm wink