My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

BONUS: Hoa của mùa...

BONUS: Hoa của mùa... magnify
Tháng 4...

Mùa loa kèn nở rộ! Đi bất cứ ngả đường nào cũng bắt gặp những gánh hoa loa kèn trắng dịu dàng. Về nhà thấy có lọ loa kèn bác mới mua, tự nhiên cảm thấy ko gian dễ chịu hơn hẳn! Giờ đã là cuối mùa, hoa thưa hơn (và cũng đắt hơn), nhưng rồi thể nào đến khi thứ hoa mộc mạc này khuất bóng trên đường phố, người ta cũng lại cảm thấy thiếu thiếu đi chút gì đó bình dị của những ngày đầu hè.

Dạo này cũng hay bắt gặp hoa hướng dương trên đường Thái Hà mỗi trưa đi học về. Cả một xe hoa vàng rực trong nắng,làm sáng cả một góc đường rợp bóng cây! Nếu ko phải là đang đi xe máy, và nếu trong tay cầm máy ảnh, thì chắc chắn sẽ dừng lại để chớp lấy cái khoảng không gian nhỏ bé nhưng thi vị giữa phố phương tấp nập ồn ào và khói bụi ấy. Nhưng đang đi xe máy, và đang ko cầm máy ảnh, nên chỉ đi chậm lại và chỉ đơn giản ngắm nhìn, vậy thôi! Ko dừng lại mua về, vì biết khi cắm trong bình, sẽ ko còn thấy vẻ đẹp xốn xang ấy nữa...

Bằng lăng nở sớm. Đường đến trường, trên sân trường, ngẩng đầu lên là thấy lác đác những chùm hoa tím. Loanh quanh Kim Mã, Đại Cồ Việt đã thấy tím ngắt một màu - màu của nỗi nhớ!

Ngọc lan cũng đã tỏa hương trên những con đường quanh lăng Bác, khiến cho dòng người xuôi ngược dù có đang hối hả đến mấy, mỗi lần đi qua cũng đều muốn chạy xe chậm lại, lòng vấn vương một chút j nhè nhẹ...

Xà cừ trong sân trường vẫn đang rụng lá. Thảm lá sấu trên đường Phan Đình Phùng lại xào xạc mỗi khi chiều về, lẫn trong tiếng gió và lá khô là tiếng chổi tre của các cô công nhân quét rác - rất chậm... & thảnh thơi... Cây sấu trên đường Chùa Láng có lẽ là nở hoa sớm nhất. Bắt đầu một mùa quả mới. Thứ quả chua đặc trưng của đất Hà Thành! Dù bây giờ người ta có giữ sấu trong ngăn đá để có thể ăn quanh năm, nhưng vẫn ko thể giữ được cái vị thanh và mát của sấu tươi. Lại sắp có nước sấu dầm làm dịu những cơn khát ngày hè, thík!

Cây dâu da ngoài cửa sổ, nở từng chùm hoa trắng - thứ hoa dân dã mà thơm đến kì lạ, đêm nào cũng theo gió len lỏi tận vào trong giấc ngủ... Những cơn mưa đêm, sáng thức giấc - không khí trong vắt! Ra đường hơi rùng mình vì lạnh. Lẫn trong hơi may là hương dâu da ngan ngát đến thành thân thuộc trên mỗi góc phố đi qua.


Trước khi chín trong rực rỡ sắc màu và hương thơm ngào ngạt, hè bao giờ cũng bắt đầu một cách dịu dàng và thanh khiết nt...

Đứng bên ô cửa sổ, nhắm mắt... hít một hơi thật sâu... Hè về thật rồi nhỉ?

P/S: lâu lâu ko viết cái gì, có 3 nhà mà cũng chỉ thỉnh thoảng ghé qua thăm hỏi khách khứa tí rồi thôi. Thỉnh thoảng vào cái blog này thấy ngứa mắt, ngứa tay, vì mãi mà nó chưa die, ko nỡ để nó hiu quạnh, nên quyết định lại viết thêm cái entry bonus Mà biết đâu đấy, từ giờ đến lúc nó die, còn có thêm bn cái entry bonus nữa p