My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Entry for March 14, 2009 - Home sweet home

Entry for March 14, 2009  - Home sweet home magnify
Thế là hum nay tớ đã an vị ở nhà Đúng là ko đâu thoải mái bằng nhà mình!
Sáng nay về đám cưới chị họ, ngồi cùng xe với mẹ chị, 2 cô cháu gái được bác căn dặn một cơ số điều cần học hỏi để sau này về nhà chồng sống cho tốt Nói jì thì nói, tương lai chống lầy còn xa, nhưg vẫn phải học dần dần từ bjờ đi là vừa, hi! Hum nay cô dâu xinh, cũg bon chen chụp ảnh được, nhưg lại ko mang cáp máy ảnh về nên ko lấy ra được, hum khác vậy!
Về đến nhà, thấy mẹ mua sẵn cà chua bi với lại dứa để tủ lạnh cho con gái, ui, iu mẹ thía! >bigsmile< Chiều, 2 mẹ con lại rủ nhau ra hiệu cắt nhuộm tóc. mẹ nhuộm còn tớ cắt, kết quả là quả đầu mới ngố ko thể đỡ được như ảnh trên, nhưg mà tớ vẫn thík ^^ Cắt tóc xong nhẹ cả đầu! Mỗi tội chờ lâu, mẹ về trước nấu cơm, tớ mãi đến 7r mới xong, mà cả nhà vẫn chờ cơm - ăn cơm cả nhà - thík! :X
Ah, 3 bông hoa lan nhà tớ vẫn còn, chỉ hơi tàn cánh một chút thôi, màu trắng tím, bố tớ đã kịp thời về nhà đúng lúc hoa nở đẹp nhất để chụp ảnh. Nhà tớ vừa nâng cấp PC cho ku em, về nhà lại đc dịp thử máy nên cũng chả đi ngủ sớm được. Hum qua thức đến 4r để xem 1 lít nước mắt với hì hụi post entry mà ko đọc đc, tức mình close luôn, tối nay mở ra lại bth thế là lại open - tớ hiếu khách mà!
Sáng mai cả nhà tớ hành quân về quê thăm ông bà nội nên tớ chắc ko thể đú đởn phim ảnh nt đc nữa, bù lại mai tớ lại được nằm võng và thong thả ra vườn nghịch roài. ^^
Mai cũng sẽ là một ngày nắng đẹp như hum nay!

I don't know why... but I'm doing nothing...

Btw, relaxxxxxxxxxxx! Tối nay tớ sẽ ôm cún bông ngủ một giấc thật bình yên!!!