13/03 - Celta class 's party
Friday, March 13, 2009 5:03:00 PM
Hum nay đã là buổi học cuối cùng của lớp Free, chính thức ko còn trưa nào cũng về vội ăn cơm rồi 1h xách xe đến ĐCV và cũng chính thức ko còn gặp MR Bald, Mr Oi doi oi, 2 Ben, Stephanie, Vicky, Mazz, Matt, anh em nhà Toni với Richarch, Doyle, Kate...với các anh chị em bè bạn của lớp Celta Inter (vì mình học tận bên Cát Linh còn mọi ng ở ĐCV).
Buổi cuối cùng là game với Party do các thầy cô và cả 2 lớp chuẩn bị, Pink team của mình có Doyle, Ollie và Benjamin nên chơi hơi bị vô đối, cả trong cả việc oẳn tù tì.
Và hình như là vì 2 lớp Inter với Elemantary vừa đến đã đổ xô đi chụp ảnh, thế nên game thì ít, mà chụp ảnh với nói chuyện thì nhiều.
Giới thiệu với mọi người, đây là teachers của tớ trong 1 tháng qua:
Mr Bald ^^, can U take a photo with me? - No! và sau đó thì cười tn đây!
Kate & Richard, anh Richard là người Việt nhưg sống ở Anh lâu roài, anh ý phát âm cực chuẩn cả tiếng Anh lẫn t.Việt, tên VN là Hoàng An Dân: R, U say sth in VNese, please - Anh chào em! ^^
Stephanie - người Anh chính gốc, rất nhẹ nhàng và rất xinh
Còn đây là chân dung của Mr Oi doi oi ^^
Benjamin - Steph 's lover, ng có đôi mắt xanh cực đẹp, nhất là mỗi lần đứng trước ánh đèn của máy chiếu ^^
Thêm một Ben nữa - anh ý người Mỹ, có thể coi là một ng Mỹ trầm lặng, ít nói, hiền lành, trông thế mà mới có 23 tuổi thôi ý: Are U going to get married? - No, I'm just 23, too young!
)
Thầy Doyle, tớ quý thầy nhất, thầy giảng nhiệt tình, hay động viên học sinh (thầy cm bài writing cho từng đứa cẩn thận và cả nhắn nhủ nữa), và thấy thích chụp ảnh ^^
Victoria - rất hay cười
Đội hình người mẫu ^^, bên phải có thêm Toni - anh trai của Richard (lúc đầu tụi tớ ko ai tin đâu, but it's true!)
Cô Mazz người Úc - có vẻ như những người béo thường vui tính ^^
Còn đây là ảnh lớp Inter của tớ chụp chung với teachers. Dù hum nay vắng 1 số ng, cũng ko có cái ảnh nào đủ mặt (mỗi ảnh mỗi ng lại chạy 1 nơi^^), lớp ít ng nhưg dễ thân nhau, đang định rủ nhau học tiếp lớp Celta khác vào tháng 4!
Mr Cường - bkcdt, biểu diễn guitar, hum trc đi học còn mag acmonica đến thổi nữa, nhưg mà ấn tươgj nhất vẫn là anh ý phát âm chuẩn cực! Được mệnh danh là mr earthquake vì phát âm mẫu từ này cho chị Hương gần chục lần, he he Chiều qua học xong, mấy chị em đi mua quà cho các thầy cô, chọn mãi mới được mấy món quà - nhỏ thôi, nhưg gắn với Việt Nam, hi vọng thầy cô sẽ nhớ
Hum nay đến lớp sớm, mọi người chia nhau viết thiệp kỉ niêm. Và quan trọng là lúc nhận đc quà, thầy cô ai cũng đều bất ngờ và rất vui ^^
Benjamin và Steph đẹp đôi thật ý :X
Một tháng qua, thầy cô dạy tụi tớ đã làm việc vất vả cực ý, cuối tuần nào cũng work work work, tn hum nay nhìn Doyle và Toni rõ mệt, Ronan bảo mấy ng ý có những đêm toàn ko ngủ, hức. Hum nay lớp thiếu thầy Matt - nhớ thầy vì điệu cười to vô cùng sảng khoái, vì thầy ốm. Doyle bảo thầy sẽ ngủ từ tối nay đến hết cuối tuần
Really hope so!
Sau khóa đào tạo này, mỗi người lại tiếp tục lựa chọn đi con đường của riêng mình, có những ng ở lại hoặc sẽ trở lại VN tiếp tục dạy học, couple Ben - Steph thì sẽ sang Ấn Độ dạy tiếng Anh (dù có secret thì cũng mong họ sớm get married
)...
I'll miss U so much, thanks for being my teachers in 1 month. Good luck to all of U & hope to see U soon! >
<













