My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Entry for March 10, 2009

Entry for March 10, 2009 magnify
Mình nhớ là vẫn hay nói câu: "Một tay em che lấp mặt trời" mỗi khi trời nắng to. Uhm, hết mưa roài, 2 hum nay nắng nhẹ, cứ tn thì dễ chịu nhỉ? Chứ nắng gắt quá thì mệt lắm ý!
Sáng nay, tớ tự cho phép mình nghỉ 3t đầu - trốn học buổi đầu tiên trong năm 3 ^^! Tại vì mấy tiết MKT quá nhàm chán (ko phải vì môn học nhàm chán mà là do GV), hnay lại có thuyết trình... ngại + nản! Nhưg quag trọng hơn là lúc ngủ dậy ko nhấc được cái tay trái lên một cách bình thường, lại hì hụi dùng tay phải sms cho các bạn viết giấy xin phép hộ. May sao tích cực xoa bóp, đã mò đến trường kịp 3t tiếng Trung, lên thuyết trình đầu tiên mà đến là bùn cười! Bao giờ thì mới nói trôi chảy được cái thứ tiếng này nhỉ? Lại vấp phải tình trạng lúc cần nói tiếng Trug thì trong đầu toàn phản xạ ra tiếg Anh như năm đầu roài!
Trưa nay tan học sớm được bạn Kìu rủ ra căng tin ăn kem, lâu lém mới được ăn kem ý:) Bạn iu có close blog bế quan tỏa cảng ji thì cũng đến hết thág này thoai nhá, thay máu mới xong là hết bốc hỏa ngay ý muh ^^
Chiều nay học xong đi ăn uống với một nửa của G9, nhân 8/3 và 10/3, no căng bụng, mà về nhà thấy bác nấu canh hến ngon quá lại phải ăn
Có vẻ mình đang trong g iai đoạn gặp nhìu bất trắc, cuối tuần về nhà thoai - cho nó lành! Về nhà rồi lại khai báo, kể lể một cách rất hồn nhiên như những lần trước: nào là con vừa hiến máu, con vừa bị ngã xe, xe con lại cần bảo dưỡng... để được nghe một vài lời trách móc nhẹ nhàng và hỏi han của bố mẹ Đúng là kỉu " tiền trảm hậu tấu"! Nhưg mà cũng có cái để mà báo cáo thành tích tí, học hành kì trước cũng ko đến nỗi nào muh!
Ô, nhắc đến học hành, chỉ mong sao cái kì này nó ko thảm quá, vì mình bỏ bê các môn trên lớp từ đầu đến giờ, thík + có hứng học mỗi t.A smile) Thứ 5 thi giữa kì KTCC roài, thôi relax thế thoai, học tiếp nào, để còn được đi ngủ sớm!
Dạo này tớ hay đi ngủ sớm ^^