My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Là con gái thật tuyệt ^^

Là con gái thật tuyệt ^^ magnify
Thay ảnh hoa sưa - vì đi đường ngắm hoa sưa nở đẹp lắm! :X

Hum nay các bạn con trai khối G lại tổ chức 8/3 cho con gái khối G. Dù ko hoa, ko bóng bay, ko nhạc, ko clip như những lần trước, nhưng mà vẫn có thể chốt một từ là VUI. Cái title với blast là từ khoá của ô chữ hum nay, treo làm đồng phục theo ý kiến bạn Mai te, cho nó có không khí 8/3 tí


Ngẫm lại thì từ ngày bé đến jờ, cũng có đôi lúc mong được làm con trai. Hum trước học tiếng Anh, theo nghiên cứu trong bài text thì bố mẹ luôn nghiêm khắc với con gái nhiều hơn con trai, nhất là ở những nước như VN. Cái jì cũng có cái lí của nó cả nhỉ? Bjờ thì tớ ko còn ước mình đc làm con trai nữa, vì tớ biết, con gái có những nét tính cách, tâm hồn là do thiên phú, nắm giữ những thiên chức mà bản thân con gái phải cảm thấy tự hào! KO đặt nặng vấn đề quan điểm xã hội trước nay tn, có jì thay đổi ko, có cần phải phá vỡ những tư tưởng cổ hủ hay ko, vân vân và vân vân... vì đó là thứ dễ áp đặt và dễ bị áp đặt! Chỉ cần tự thức được về những điều rất đỗi tự nhiên đó, ko thiên về một thái cực nào và biết cách cân bằng - thế là đủ! Ví như, ai cũng biết chăm sóc gia đình là thiên chức của phụ nữ, thế nhưngko vì thế mà đàn ông con trai có thể ỷ lại tất cả vào người vợ, hay những người phụ nữ yêu cầu bình đẳng có thể quay sang trao toàn bộ cv gia đình cho chồng ^^ Túm lại cái thuyết trung dung của người Á Đông mà ngày trước thầy Sơn nhắc tới muôn đời vẫn đúng!

Ah, dạo này có một phát hiện thú vị! Từ trước đến nay mọi người vẫn hay kêu là tớ phóng nhanh (chứ ko phải vượt ẩu nhá!). thế nhưng jờ đã có những người (hồi trước cũng bảo tớ thế) phóng còn nhanh hơn tớ! Điển hình là bạn Hiếu inự với lại em Ly - tớ ko còn theo kịp khi đi cùng nữa roài, hay là tại đi với mình một thời gian mà lên trình nhỉ? Ko phải đâu! Tại dạo này tớ đi chậm lại ý mà, thích ngắm đường phố cây cối, với lại đi nhanh trong tình trạng công tớ mét ko hoạt động - ko kiểm soát được tốc độ dễ toi lắm smile) Sau khi tớ nói ra phát hiện này, hum nay em Ly đi học đã chịu khó kiềm chế tốc độ lại roài, he he! Nt mới tốt chứ, nhờ!

8/3 có một người ko phải là con gái, càng ko phải là phụ nữ mà vẫn có quà mí lị nhiều lời chúc tốt lành! Chúc bạn Rocky của tớ sn thật vui, có người iu roài vẫn ôm chị em YMC chặt như trước nhá! ^^

Bởi một chút yêu đời, thấy đời sao đẹp thế? Là con gái thật tuyệt!!!
(thích cái quảng cáo có bạn gái cười rất tươi dưới mưa^^)