My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

ĐỢI....

ĐỢI.... magnify

"Em ơi đợi anh về

Đợi anh hoài em nhé

Mưa có rơi dầm dề

Ngày có buồn lê thê

Em ơi em cứ đợi... "

(Đợi anh về - Konstantin Simonov)

Hum nay đi học trời mưa, tự nhiên trong đầu nhớ ra 2 câu thơ, đọc lên thì bé Ly bảo của Simonov, uh, giờ thì nhớ roài...

Lúc trưa mấy chị em xem phim có cảnh cãi nhau, ku Long bảo: đấy, xem phim cãi nhau mà rút kinh nghiệm, đừng có 1 người nói xa xả làm cho người kia chả có cơ hội thanh minh jì! - Là ko thể thanh minh, ko muốn thanh minh, hay ko thèm thanh minh nữa, vì người ta đã ko tin mình thì còn thanh minh nỗi jì - ai mà biết? Nhưng mà rốt cuộc thì cái jì cũng có 2 mặt của nó, nhiều lúc thấy đã cãi nhau thì cứ có được cái dũng khí để mà nói ra hết những điều trong đầu, ko cần để ý quan tâm xem lúc đó người kia nghĩ jì (nếu có thì để lúc trấn tĩnh lại rồi nghĩ) có lẽ còn dễ giải quyết hơn! Chứ cái kiểu chưa mở miệng ra đã lo ko biết nói thế này có làm mếch lòng lảm tổn thương người ta ko, có khiến mọi chuyện rắc rối hơn ko... thì có đến 8 đời cũng sẽ vẫn ngậm bồ hòn làm ngọt thoai - chả tốt tí nào, người ta thì ko hiểu vấn đề, mà mình thì cũng khó chịu! Mà người kia lúc đó vẫn ko có phản ứng jì thì thật là ngốc! Lúc đó có khi chả cần thanh minh, chỉ cần bật lại thoai, ai mà nhẫn nhục chịu nghe những thứ ko đúng, ko phải do mình mãi được? ôi, lảm nhảm jì thế ko biết! Tớ nói nhảm đấy mọi người ạh

Chiều nay mẹ gọi điện lên, bảo cây lan ở nhà vừa bật ra 3 bông hoa vàng đẹp lắm. Mấy ngày mưa dầm dề mẹ chẳng lên sân thượng, lên mới phát hiện ra hoa nở. Đấy,mưa jó kỉu này thì kể cũng hơi khó chịu thật, nhưng mọi người đừng có ghét mưa nhìu nhá, có mưa này thì cây mới ra lộc và hoa mới nở đấy (khoa học chứng minh hẳn hoi). Mẹ vừa đi miền Nam chục ngày về thì 4 ngày sau đến lượt bố Nam tiến thêm chục ngày nữa, kỉu này các kụ còn bát ngát hơn cả mình. Nhanh nhanh về nhà còn được xí quà nào Nhớ nhà quá, thèm cả một chuyến đi xa nữa!

Tối nay nhà có khách, xuống phụ bếp cho bác lại tích lũy thêm kinh nghiệm nấu nướng một số món nữa. Nhưng mà tối nay ăn no quá, toàn pizza với pasta mí lị tôm chiên, thịt hun khói. Hức! Ko thể đỡ được!

Hình như tóc mình lại dài quá rồi nhỉ?