Entry for March 04, 2009
Wednesday, March 4, 2009 5:01:00 AM
Dạo này tự nhiên thấy thú vị với tiếng Việt nhà mình. ô, quả thật là vô cùng phong phú, nhất là với từ láy phụ âm nhé! Cứ gọi là mấy định luật 2d, 2b, 2n...; ngồi nghĩ một lúc thì ra cả đống từ láy với những sắc thái vô cùng khác nhau nhé! Ví dụ như các bạn chuyên ngoại ngữ ngày xưa thường hay có những từ 2n như nông nghiệp, ngớ ngẩn, ngờ nghệch, ngốc nghếch...(tớ ko có ý gì với các bạn đâu nhé, đừng nghĩ xấu cho tớ, tớ chỉ tóm lại từ thực tế các cậu hay đùa nt thoai). 2d thì có dùng dằng, dở dang... 2b thì có bướng bỉnh, bực bội, bấp bênh, bập bùng... Nhắc đến đây thì lại nhớ cái trò bà ba - bà bảy của mấy anh Bk cơ điện tử hồi đi Mai Châu, bùn cười chết đc!
Gần đây hay có tình trạng suy nghĩ đến rồi đi trong vòng 30s, rồi lại ngớ người ra ko biết mình định nói cái jì.
sau vụ máu me be bét vừa roài thì cũng hơi tởn, chắc tình trạng máu ko lên não kiểu này còn lâu mới hết!
Dạo này đang máu học tiếng Anh, quên luôn ko thèm học cả các môn trên lớp. E mặc kệ. Hơn tuần nữa là hết khóa học free roài, sắp ko được gặp Mr "Ối dời ơi" với lại Mr "bald" (ko dạy bọn em có vài buổi mà Ollie đã chơi quả đầu bald làm cả lớp nhìn thấy suprise ko chịu được) với mọi người hàng ngày nữa roài... Have a date in the last day, nhớ phải mang máy ảnh mí được ![]()
Uầy, sáng nay đi học, đã cố giữ khoảng cách với các xe đi trước roài mà vẫn bị 1 cái xe vượt lên nó bắn đầy bùn đất lên người, cũng may hum nay mình đen từ đầu đến chân, nhưng mà về tới nhà thì lập tức chui ngay vào nhà tắm, haizzz...![]()
Cũng hum nay, giữa buổi nghe VOF trò chuyện trong tuần về 8/3, nghe Kiss the rain mà thấy tự nhiên là lạ..., chủ nhật này 8/3 mà ko về nhà được nhỉ? Nhớ mẹ!![]()
Uhm, dạo này gần như đêm nào trời cũng mưa.... Uh, thì mưa...
Bằng lăng ra lá mới rồi, lại có những hàng cây lá dỏ giống cây Hàn quốc ^^ Nhớ ghế bằng lăng và chiếc lá bằng lăng chỉ còn một nửa...
P/s: đang nghĩ, blog sắp die, có nên tận dụng hết mức bằng cách cập nhật entry ngắn gọn liên tục ko nhờ?![]()













